Đồng nghiệp, lái xe ôm, người chưa quen đến vĩnh biệt nữ lao công

Google News

Sáng 25/4, các công nhân môi trường, xe ôm công nghệ và cả những người chưa từng quen đến tiễn đưa bà Lê Thị Thu Hà, nữ lao công bị "xe điên" tông tử vong cách đây ít ngày.

Dong nghiep, lai xe om, nguoi chua quen den vinh biet nu lao cong
7h ngày 25/4, đám tang bà Lê Thị Thu Hà, công nhân vệ sinh bị tử vong trong vụ "xe điên" tại Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Dong nghiep, lai xe om, nguoi chua quen den vinh biet nu lao cong-Hinh-2
Rất nhiều công nhân Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội đã có mặt để tiễn đưa đồng nghiệp về nơi an nghỉ cuối cùng.

Dong nghiep, lai xe om, nguoi chua quen den vinh biet nu lao cong-Hinh-3
Các lái xe công nghệ cũng tập hợp thành từng nhóm lớn đến tiễn đưa bà Hà. Ngoài công việc quét rác mỗi đêm, nữ lao công còn chạy xe ôm thêm mỗi sáng để kiếm thêm thu nhập nuôi con ăn học. "Những người lái xe ôm công nghệ chúng tôi coi nhau như anh em một nhà. Vì thế, dẫu chưa từng gặp chị Hà ngoài đời, chúng tôi vẫn tổ chức đoàn đến viếng", một tài xế xe ôm công nghệ tâm sự.

Dong nghiep, lai xe om, nguoi chua quen den vinh biet nu lao cong-Hinh-4
Bà Hà có 2 người con là Đức Anh và Đức Hiếu, cùng là học sinh trường THCS Khương Thượng. Sau khi ly thân với chồng, bà Hà về sống với bố mẹ và nuôi Đức Anh.

Dong nghiep, lai xe om, nguoi chua quen den vinh biet nu lao cong-Hinh-5
Một giờ trước khi vụ việc xảy ra, Đức Anh còn gọi điện thoại cho mẹ nói về việc xin nghỉ học để đi làm chứng minh thư. Nhưng chỉ một tiếng sau, cậu đã lao ra hiện trường và khóc ngất bên thi thể mẹ. 

Dong nghiep, lai xe om, nguoi chua quen den vinh biet nu lao cong-Hinh-6
Đức Hiếu đang học lớp 6. Sau khi vụ việc được đăng tải, rất nhiều nhà hảo tâm đã đến quyên góp để nuôi 2 em ăn học.

Dong nghiep, lai xe om, nguoi chua quen den vinh biet nu lao cong-Hinh-7
Đã ly thân 3 năm, anh Trần Đức Hoàng trở về chịu tang vợ. Nhiều lần trong đám tang, anh gục xuống khóc nức nở. 

Dong nghiep, lai xe om, nguoi chua quen den vinh biet nu lao cong-Hinh-8
Người thân không cầm được nước mắt khi nghe điếu văn: "Chị Lê Thị Thu Hà sinh năm 1977, sống tại phố Đặng Văn Ngữ, Hà Nội... 'Sinh kính, tử quy, sống gửi, thác về' cũng là lẽ trời khép lại cuộc đời. Sự ra đi của bà để lại niềm hẫng hụt, sự tiếc thương, nỗi nhớ vô hạn cho gia đình các con của bà".

Dong nghiep, lai xe om, nguoi chua quen den vinh biet nu lao cong-Hinh-9
"Bà Lê Thị Thu Hà không còn nữa, bà thanh thản ra đi về cõi vĩnh hằng, biết bao giọt nước mắt ứa tràn trên đôi mắt thể hiện nỗi đau trong trái tim của những người thân thuộc, yêu thương", lời điếu văn đọc trong lễ phát tang. 

Dong nghiep, lai xe om, nguoi chua quen den vinh biet nu lao cong-Hinh-10
Thi thể bà Hà được an táng tại nghĩa trang quê nhà xã Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội. 
Theo Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)