Đi vớt bèo

Google News

Hai người bạn ngồi đố nhau. Người thứ nhất nói:


- Đố cậu nhé, bà lão đi vớt bèo gặp 1 con bò gầy hỏi tại sao bà ta quay về?
- Tớ chịu - Người bạn kia trả lời.
- Tớ đố có thế mà cậu không biết - Anh chàng kia nói với vẻ khoái trá.
Này nhé, bà già đi vớt bèo gặp bò gầy, mà bò gầy là bò không béo mà bò không béo là bèo không có.
.............................................................

Cô gái và tiền, tình

Cô gái và chàng trai yêu nhau được đã lâu. Đến hôm tặng quà sinh nhật cho cô gái, cô nói với chàng trai:

- Em không thích tiền, tình yêu không mua bằng tiền được!
- Thế em thích gì? Một chiếc xe máy xịn màu đỏ nhé?
- Vâng vâng! Một chiếc như vậy thì tình yêu mới nồng thắm.
...............................................................

Lần đầu tiên như thế nào?

- Cậu có "lần đầu tiên" chưa?
- Có rồi! Đau hơn mình tưởng tượng...
- Sao nữa?
- Rất hồi hộp và lo sợ...
- Có gì khác lạ nữa không?
- Còn ra máu nữa...
- Rồi sao?
- Tớ hoảng quá thì bác sỹ trấn an...
- Người yêu cậu là bác sỹ?
- Không, đó là cảm giác "lần đầu tiên" tớ đi hiến máu!

TRUYỆN CƯỜI KHÁC:



M.H (st)

Bình luận(0)