Bác sĩ ở vùng lũ đỡ đẻ cho sản phụ dưới ánh đèn pin

Google News

Dù hứng chịu đợt ngập lụt lịch sử, Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy và Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên vẫn nỗ lực cấp cứu, đỡ đẻ, mổ lấy thai cho nhiều sản phụ.

Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long vừa gửi thư khen 2 cơ sở y tế tại Quảng Bình và Hà Tĩnh trong đợt lũ lụt lịch sử.
Ông Nguyễn Thanh Long biểu dương tinh thần của Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Dù bị cô lập vì ngập sâu trong lũ, mất điện, mất nước, cơ sở y tế này vẫn tích cực vừa phòng, chống thiên tai, vừa xuất sắc trong việc cấp cứu, chăm sóc, đỡ đẻ, mổ lấy thai an toàn cho các cặp bà mẹ và trẻ sơ sinh. Nhiều trường hợp phải đỡ đẻ dưới ánh đèn pin.
Tương tự, Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phải hứng chịu khó khăn không kém, đặc biệt trong 2 ngày ngập lụt lịch sử (19-20/10). Với tình trạng mất điện, thiếu nước sạch, Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên thực hiện xuất sắc việc chăm sóc sức khỏe, đỡ đẻ, mổ lấy thai an toàn cho 20 cặp bà mẹ và trẻ sơ sinh.
Bac si o vung lu do de cho san phu duoi anh den pin
Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy duy trì hoạt động, tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân bằng thuyền. Ảnh: Phạm Ngôn.
Quyền Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh thành công này không chỉ là nỗ lực cao độ của độ ngũ y bác sĩ mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, hết lòng phục vụ người bệnh. Đây là tấm gương sáng về y đức, y đạo, y thuận của người thầy thuốc Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Long gửi lời khen ngợi và biểu dương tập thể 2 bệnh viện đã triển khai biện pháp tích cực, cứu sống và đảm bảo an toàn cho các cặp bà mẹ, trẻ sơ sinh trong tình trạng ngập lụt nặng nề.
Quyền Bộ trưởng Y tế gửi lời chúc sức khỏe và động viên cán bộ, nhân viên y tế tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, hết lòng vì người bệnh.
Sau lũ, các nhân viên y tế bệnh viện tại khu vực chịu ảnh hưởng đang nỗ lực để khắc phục hậu quả, trước mắt là vấn đề nước sạch cho các bệnh nhân nội trú.
Theo Bích Huệ / Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)