Tức giận vì thua game, ông bố trẻ gây tội ân hận cả đời

Google News

(Kiến Thức) - Một ông bố ở Mỹ đã bị buộc tội giết người sau khi đánh vào đầu cậu con trai mới 1 tháng tuổi có tên De'Anthony khiến bé tử vong trong lúc tức giận vì thua game.

Daily Mail dẫn lời cảnh sát cho biết, ông bố Anthony Trice, 26 tuổi, đến từ Louisville, Kentucky (Mỹ) đã trút cơn giận dữ của mình vì thua game lên đầu cậu con trai 1 tháng tuổi, De'Anthony, bằng cách ném bộ điều khiển và đánh vào đầu của đứa trẻ.
Sau đó, Trice cố ngăn con khóc bằng cách bế nó lên rồi thả xuống sàn nhà trước khi đưa bé vào phòng ngủ.
Theo lời cảnh sát, sau khi tắm xong, ông bố tàn nhẫn này mới quay lại phòng ngủ thì phát hiện De'Anthony bất tỉnh liền gọi xe cấp cứu.
Tuc gian vi thua game, ong bo tre gay toi an han ca doi
 Anthony Trice bị buộc tội sát hại cậu con trai 1 tháng tuổi của mình trong lúc tức giận vì thua game. Ảnh: Daily Mail.
Đứa trẻ được đưa vào Bệnh viện nhi Norton trong tình trạng nguy kịch và sau đó tử vong vì vết thương quá nặng.
Ban đầu, Trice bị buộc tội lạm dụng trẻ em cấp độ 1 hôm 4/5. Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử tại tòa án quận Jefferson sáng ngày 6/5, y bị buộc tội giết người và số tiền bảo lãnh tăng lên mức 1 triệu USD tiền mặt.

Mời độc giả xem thêm video: Ông bố vứt con con sơ sinh vào thùng rác (Nguồn: Youtube)

Bà nội của cậu bé xấu số De'Anthony, Tonjia, đã lập trang GoFundMe để kêu gọi mọi người quyên góp giúp chi trả chi phí tang lễ cho cháu trai của mình. Tính đến chiều ngày 6/5, số tiền quyên góp được là 650 USD.
Hiện chưa rõ mẹ của đứa bé, cô Roniusha Tunstill, ở đâu khi vụ việc xảy ra.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)