Phụ huynh Trung Quốc không ngại rút hầu bao cho con đi học "nam tính"

Google News

Lo con trai lớn lên sẽ ẻo lả như nhiều ngôi sao nam đương thời trong nước, hàng trăm ngàn bậc cha mẹ tại Trung Quốc đang “phát sốt” với các ngôi trường dạy làm “đàn ông đích thực”.

Lớp học đặc biệt của thầy Tang
Dưới chân núi Phượng Hoàng ở thủ đô Bắc Kinh một buổi sáng mùa thu, có 18 nam sinh đang gồng mình hứng chịu những cơn gió mạnh, vừa chạy vừa hô to các khẩu hiệu “Ai giỏi nhất? Tôi giỏi nhất”; “Chúng tôi là ai? Chúng tôi là những người đàn ông”. Trên đầu các chàng trai ở độ tuổi từ 7 đến 11 này là một dải khăn buộc đầu, với dòng chữ “Những chàng trai mạnh mẽ”. Đó là một trong những lớp học “nam tính” của thầy Tang Haiyan, hay còn có một cái tên khác là “câu lạc bộ Boys”.
Khóa học thể chất kéo dài khoảng 3 tuần của thầy Tang được thành lập từ năm 2012, đến nay thu hút hơn 20.000 học viên là các bé trai. “Đó là tiêu chí của lớp học chúng tôi, giúp các cậu bé yếu đuối không còn quá nhạy cảm, dễ bị tổn thương và vô trách nhiệm. Thay vào đó, các em sẽ mạnh mẽ như một người đàn ông đích thực”, thầy Tang chia sẻ.
Phu huynh Trung Quoc khong ngai rut hau bao cho con di hoc
Hàng trăm ngàn bậc cha mẹ tại Trung Quốc đang “phát sốt” với các ngôi trường dạy làm “đàn ông đích thực”
Tham gia khóa học của “câu lạc bộ Boys”, các cậu bé phải đọc thuộc các lời tuyên thệ về lòng dũng cảm, bao gồm cả bảo vệ đất nước, danh dự và ước mơ. Trong 18 ngày, học viên tự giặt quần áo, sắp xếp giường ngủ, rèn luyện về thể lực như tập võ, đi bộ trên bãi cát, đá bóng. Điện thoại, máy tính và các thiết bị kết nối Internet bị cấm hoàn toàn. Học viên được yêu cầu gọi nhau là “đồng chí”, như một cách để khẳng định tinh thần đồng đội, sẻ chia khó khăn.
“Có thể nhiều phụ huynh thấy học như vậy rất nguy hiểm nhưng đó là yếu tố quan trọng để tạo ra tinh thần dũng cảm cho các cậu bé”, thầy nói. Thầy Tang cho rằng, nhiều gia đình Trung Quốc hiện nay chỉ sinh một con, nên việc chiều chuộng con đã trở nên đáng báo động. Hậu quả là một thế hệ con trẻ sống phụ thuộc, thích hưởng thụ, lười thể thao... dần ra đời khiến cha mẹ lo sốt vó. “Nếu là con một trong gia đình, bạn sẽ có 6 người trưởng thành vây quanh. Lớn lên trong một môi trường như vậy rất khó tự lập”, thầy giáo của lớp học rèn luyện “nam tính” khẳng định.
“Quả ngọt”
Bà Zhang Haiwei sống ở Thanh Đảo cho biết, con trai Tong Tong của mình đến khóa huấn luyện để học cách sống xa nhà trong hơn 2 tuần. Đây là điều khó khăn với cậu bé 12 tuổi, vốn được bố mẹ bao bọc kỹ lưỡng. Theo vị phụ huynh này, bố Tong Tong quá bận, không có thời gian chăm sóc con. Cậu bé thụ động, phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ. Tong Tong không tự tin, thường xuyên khóc lóc khi làm hỏng việc.
Sau khóa học, cậu bé đã mạnh mẽ hơn và tự biết sửa soạn đồ dùng cá nhân cho mình. “Con tôi bây giờ đã tự lập trong cuộc sống và học tập. Nếu định chơi game 30 phút mỗi tuần, nó sẽ tự giác khi hết thời gian. Tôi không cần phải nhắc nhở”, bà Zhang tâm sự.
Không chỉ Tong Tong, hầu hết nam sinh tham gia lớp học đều có trải nghiệm sống xa nhà lần đầu tiên. Ming Ming, 14 tuổi, đã “lột xác” hoàn toàn sau khi tham gia lớp học. Bố của Ming Ming, ông Zhang Xiansen, kể trước đây, em rất béo, thường xuyên bỏ ngoài tai những lời bố mẹ nói. Giờ đây, cậu đã có thái độ tích cực hơn. “Ming Ming và các bạn tham gia thi tuyển vào một trường trung học quân sự hàng đầu ở Hà Bắc. Thằng bé là người duy nhất vượt qua thử thách khắc nghiệt của kỳ thi”, ông Zhang tự hào nói.
Phu huynh Trung Quoc khong ngai rut hau bao cho con di hoc
Học phí của một khóa học “nam tính” khoảng 10.000 nhân dân tệ (tương đương 1.400 USD).
Một trường hợp khác là anh Tan đến từ tỉnh Hồ Nam, cho biết anh rất buồn khi thấy con trai 14 tuổi ngày càng béo phì, thích ăn vặt và lười vận động. Tuy nhiên, bà nội và mẹ cậu bé lại chỉ mong cậu ngoan ngoãn ở trong nhà thay vì chạy nhảy, nghịch ngợm như bạn bè cùng trang lứa.
Quá lo lắng cho con trai, anh Tan quyết định gửi cậu đến trại huấn luyện kéo dài 2 tuần của thầy Tang bao gồm nhiều hoạt động thể thao như đi bộ vác tạ trên cát, đấu vật và leo cột mỡ. “Con trai tôi đã thay đổi hoàn toàn sau 2 tháng”, anh Tan phấn khởi nói. Đến nay, con trai anh đã quyết định theo học một trường quân sự hàng đầu ở Hà Bắc và là người duy nhất xuất sắc vượt qua thử thách khi nhập học.
Theo Phúc Nguyên / PNVN

>> xem thêm

Bình luận(0)