Nạn nhân vụ nổ thảm họa ở Li Băng trở về từ "cõi chết"

Google News

(Kiến Thức) - Một công nhân cảng Beirut bị hất văng xuống biển trong vụ nổ thảm họa ở Li Băng vừa qua được cho là còn sống sau 30 giờ mất tích.

Theo Daily Mail, công nhân cảng Beirut, Amin al-Zahed, đã bị thổi bay xuống biển trong vụ nổ thảm họa ở Li Băng chiều 4/8. Ảnh của anh được đăng trên một trang Instagram chuyên hỗ trợ việc tìm kiếm những người mất tích sau vụ nổ ở Beirut.
Đội cứu hộ được cho là đã tìm thấy Amin trên biển Địa Trung Hải 30 giờ sau khi vụ nổ xảy ra và anh còn sống.
Nan nhan vu no tham hoa o Li Bang tro ve tu
  Amin al-Zahed được cho là còn sống sau 30 giờ bị rơi xuống biển trong vụ nổ ở Beirut. Ảnh: Daily Mail. 
Hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy một thành viên của đội cứu hộ bên cạnh người đàn ông dính đầy máu trên cơ thể, được cho là Amin, trên boong tàu.
Al-Arabiya đưa tin, người công nhân này sau đó được đưa tới Bệnh viện Đại học Rafic Hariri.
Tuy nhiên, gia đình Amin ngày 6/8 nói với đài truyền hình Li Băng rằng họ đã đến bệnh viện Đại học Rafic Hariri để kiểm tra nhưng không tìm thấy anh. Hiện chưa rõ tình trạng của Amin hay anh đã vượt qua thử thách để sống sót như thế nào.

Mời độc giả xem thêm video: Nổ lớn gây nhiều thương vong tại Beirut (Nguồn video: VTV1)

Như tin tức đã đưa, một vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Beirut vào khoảng 18h ngày 4/8, phá hủy 50% ngôi nhà trong thành phố và khiến 300.000 người mất nhà cửa. Theo Bộ trưởng Y tế Li Băng, đến nay, ít nhất 137 người chết và 5.000 người khác bị thương trong thảm họa vừa qua.
Công tác tìm kiếm cứu hộ tiếp diễn tại Beirut khi hàng chục người vẫn mất tích.
Hôm 5/8, đội cứu hộ đã tìm thấy một cô gái trẻ còn sống sau 24 giờ chôn vùi dưới đống đổ nát. 
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)