Bé 10 tuổi thoát chết thần kỳ khỏi hàm cá mập

Google News

 Một bé trai 10 tuổi mới đây kể lại khoảnh khắc đáng sợ khi chạm trán với cá mập trong lúc lặn ở Vịnh Coral, Perth, Australia.

Theo Mirror, Jackson Bartley, 10 tuổi, đã thoát chết thần kỳ khỏi hàm cá mập khi đang lặn cùng cha của bé ở Vịnh Coral, Perth, vào tuần trước.
Cụ thể, vào ngày 11/6, Jackson Bartley đang lặn cùng cha thì bất ngờ nhìn thấy một con cá mập lao nhanh về phía mình để sẵn sàng tấn công. Con vật định cắn vào người Jackson, sau đó nó quay lại cắn trúng chân của Jackson rồi bơi đi chỗ khác.
Jackson hét lớn "có cá mập" và chỉ cho cha của bé vết thương ở chân.
Be 10 tuoi thoat chet than ky khoi ham ca map
Jackson Bartley bị cá mập tấn công khi đang lặn ở Vịnh Coral. Ảnh: 9News. 
Các bác sĩ trên bờ biển vội bơi ra để đưa Jackson vào bờ. Bé trai được đưa tới trung tâm y tế Vịnh Coral trước khi tới Perth.
"Cháu cùng cha lặn với đàn cá nhám voi vài ngày trước. Cháu thấy một con con cá lớn xuất hiện và nghĩ đó chỉ là một con cá mập san hô. Tuy nhiên, bất ngờ con cá mập tấn công cháu. Cháu bị chảy máu và lúc đó nghĩ rằng mình sẽ chết. Thực sự cháu đã rất sợ hãi", Jackson kể lại.

Mời độc giả xem thêm video hồi năm 2019: Bắt được cá mập "lớn nhất thế giới" đang mang thai (Nguồn video: THĐT)

"Cháu rất thích biển. Cháu vẫn thích cá mập nhưng sẽ không bơi quá gần những con vật lớn như vậy", Jackson nói tiếp.
Được biết, bãi biển ở Vịnh Coral đã phải đóng cửa trong 24 giờ sau khi vụ việc xảy ra.
An An

>> xem thêm

Bình luận(0)