Rác rưởi của con người đã tấn công đến nơi hoang dã như thế này

Google News

Cảnh một nhóm sư tử ở khu bảo tồn động vật hoang dã Nam Phi chơi đùa với túi ni lông đen khiến người xem phải suy nghĩ.

Theo Daily Mail, đây là những hình ảnh được chụp tại khu bảo tồn Sabi Sand Wildtuin ở Nam Phi.
Túi ni lông đen dường như bay vào trong khu bảo tồn từ khu nghỉ dưỡng gần đó hoặc do đàn linh cẩu bởi chúng hay đi lục thùng rác.
Trong video, một con sư tử gặm núi ni lông đen rồi nhảy lên cây với món đồ chơi mới.
Sư tử gặm túi ni lông đen trong khu bảo tồn ở Nam Phi. 
Hai con sư tử khác tham gia vào cuộc chơi. Một con sư tử nhỏ hơn tìm cách giật túi ni lông từ đồng loại và chúng truy đuổi nhau đến khi rời khỏi ống kính camera.
Đây là những hình ảnh do nhà quay phim về động vật hoang dã Rob the Ranger ghi lại. Rob nói anh đợi cho đến khi nhóm sư tử rời đi để lấy lại túi ni lông đen và đem bỏ vào thùng rác.
“Gió thổi mạnh trong những ngày qua đem những thứ không hay ho đến khu bảo tồn”, Rob nói.
 Nếu nuốt phải túi ni lông, các loài sinh vật có thể bị đe dọa đến tính mạng.
“Khách du lịch không thể trực tiếp vứt rác ở đây. Đó có thể là do linh cẩu hoặc gió thổi đến nơi này từ khu nghỉ dưỡng gần đó”, Rob giải thích.
“Tất cả các khu nghỉ dưỡng đều cam kết hạn chế rác thải nhựa nên điều này xảy ra là bất thường”.
Châu Phi hiện chỉ còn khoảng 20.000 sư tử sống ở môi trường hoang dã so với 200.000 con cách đây 100 năm.
Đây là những hình ảnh nhức nhối mới nhất trong vô số những hình ảnh trên khắp thế giới về nạn xả rác, đặc biệt là rác thải nhựa, một cách bừa bãi của con người.
Theo Đăng Nguyễn/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)