Nhân viên Albert thuộc Trung tâm quản lý bảo tồn tinh tinh Guinea đang nô đùa với hai chú tinh tinh Hawa và Missy. Hawa đã được cán bộ thực thi pháp luật bảo vệ động vật hoang dã cứu khỏi từ tay thợ săn. Tình nguyện viên 27 tuổi Audrey người Pháp đang vuốt ve chú tinh tinh Soumba 10 tháng tuổi. Soumba được giải thoát từ một vụ buôn bán động vật hoang dã và được đưa tới “trung tâm chăm sóc tinh tinh mồ côi” này. Soumba cũng là con tinh tinh thứ 50 của trung tâm.Nghiên cứu cho thấy, việc một con tinh tinh con được cứu đồng nghĩa với việc 10 thành viên khác trong gia đình của nó đã bị giết hại bởi những tay săn.Nhân viên Albert hy vọng sẽ tăng cường khả năng thích nghi đời sống hoang dã của chú tinh tinh Hawa.Tình nguyện viên Camille Le Maire 27 tuổi đến từ Nice, Pháp, cô và các nhân viên Fayer rất yêu thích công việc chăm sóc những chú tinh tinh mồ côi này.Trung tâm Bảo tồn này hiện đang chăm sóc 50 con tinh tinh Tây Phi - một trong những phana loài tinh tinh có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.Trung tâm này nằm gần sông Niger, gồm khoảng 6.000 km vuông của thảo nguyên và rừng khô nhiệt đới.Mục tiêu của Trung tâm này là phục hồi chức năng và chăm sóc của cuộc sống của các chú tinh tinh này để đưa chúng trở về với tự nhiên. Toàn bộ quá trình sẽ mất hơn 10 năm.Những con tinh tinh sẽ được chăm sóc cẩn thận cho đến khi chúng đủ khả năng tồn tại khi trở về với tự nhiên. Chúng được dạy cách sống độc lập và tìm hiểu làm thế nào để tồn tại trong tự nhiên.Chúng cũng rất thân thiết với các tình nguyện viên.Những tình nguyện viên và nhân viên quản lý ở trung tâm này rất nhiệt huyết.Một nụ hôn trìu mến của tinh tinh dành cho tình nguyện viên.Bác sĩ thú y Christina, Tây Ban Nha đang kiểm tra sức khỏe cho chú tinh tinh 5 tháng tuổi Kanda mới đến Trung tâm.
Nhân viên Albert thuộc Trung tâm quản lý bảo tồn tinh tinh Guinea đang nô đùa với hai chú tinh tinh Hawa và Missy. Hawa đã được cán bộ thực thi pháp luật bảo vệ động vật hoang dã cứu khỏi từ tay thợ săn.
Tình nguyện viên 27 tuổi Audrey người Pháp đang vuốt ve chú tinh tinh Soumba 10 tháng tuổi. Soumba được giải thoát từ một vụ buôn bán động vật hoang dã và được đưa tới “trung tâm chăm sóc tinh tinh mồ côi” này.
Soumba cũng là con tinh tinh thứ 50 của trung tâm.
Nghiên cứu cho thấy, việc một con tinh tinh con được cứu đồng nghĩa với việc 10 thành viên khác trong gia đình của nó đã bị giết hại bởi những tay săn.
Nhân viên Albert hy vọng sẽ tăng cường khả năng thích nghi đời sống hoang dã của chú tinh tinh Hawa.
Tình nguyện viên Camille Le Maire 27 tuổi đến từ Nice, Pháp, cô và các nhân viên Fayer rất yêu thích công việc chăm sóc những chú tinh tinh mồ côi này.
Trung tâm Bảo tồn này hiện đang chăm sóc 50 con tinh tinh Tây Phi - một trong những phana loài tinh tinh có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.
Trung tâm này nằm gần sông Niger, gồm khoảng 6.000 km vuông của thảo nguyên và rừng khô nhiệt đới.
Mục tiêu của Trung tâm này là phục hồi chức năng và chăm sóc của cuộc sống của các chú tinh tinh này để đưa chúng trở về với tự nhiên. Toàn bộ quá trình sẽ mất hơn 10 năm.
Những con tinh tinh sẽ được chăm sóc cẩn thận cho đến khi chúng đủ khả năng tồn tại khi trở về với tự nhiên.
Chúng được dạy cách sống độc lập và tìm hiểu làm thế nào để tồn tại trong tự nhiên.
Chúng cũng rất thân thiết với các tình nguyện viên.
Những tình nguyện viên và nhân viên quản lý ở trung tâm này rất nhiệt huyết.
Một nụ hôn trìu mến của tinh tinh dành cho tình nguyện viên.
Bác sĩ thú y Christina, Tây Ban Nha đang kiểm tra sức khỏe cho chú tinh tinh 5 tháng tuổi Kanda mới đến Trung tâm.