Thủ lĩnh IS nặng 254 kg "sa lưới", cảnh sát phải áp giải bằng xe tải

Google News

(Kiến Thức) - Một thủ lĩnh béo phì của phiến quân IS có biệt danh “Jabba The Hutt” mới đây bị bắt giữ ở Mosul (Iraq). Cảnh sát đã phải sử dụng xe tải để áp giải tên này.

Theo Mirror, thủ lĩnh IS Abu Abdul Bari, còn có biệt danh “Jabba The Hutt”, đã bị lực lượng an ninh Iraq bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Mosul. Tên này nặng đến nỗi cảnh sát đã phải sử dụng xe tải để áp giải.
Được biết, vào thời điểm bị bắt giữ, Bari nặng khoảng 254 kg.
Thu linh IS nang 254 kg
Tên thủ lĩnh IS béo phì Abu Abdul Bari vừa bị bắt giữ tại Iraq. Ảnh: Mirror. 
"Abu Abdul-Bari chính là kẻ đã ban hành lệnh xử tử các học giả và giáo sĩ, những người từ chối cam kết trung thành với tổ chức khủng bố IS. Ngoài ra, hắn cũng chịu trách nhiệm chỉ đạo vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Iraq trước đây", nguồn tin cho hay.
Hình ảnh tên Bari khi bị bắt được công bố và lan truyền rộng rãi, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng vì ngoại hình "quá khổ" của hắn.

Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tung video tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi (Nguồn: The Guardian)

"Tôi rất vui khi tên Jabba the Hutt bị bắt giữ ở Mosul. Hắn chịu trách nhiệm vụ hành quyết nam giới, phụ nữ và trẻ em. Tên này đáng bị xử tử", Macer Gifford, người từng chiến đấu chống IS ở Raqqa (Syria), cho hay.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)