Giáo sư Nga phân xác người tình trẻ sau cãi vã về con riêng

Google News

Một giáo sư sử học nổi tiếng ở Nga vừa ra tòa ở St. Petersburg ngày 11/11 trong vụ án mạng ghê rợn đã chiếm trọn trang nhất báo chí nước này.

Oleg Sokolov, 63 tuổi, dạy tại Đại học Bang St. Petersburg, là nghi phạm trong cái chết của Anastasia Yeshchenko.
Hắn được đưa lên khỏi sông Moika ở giữa St. Petersburg cuối tuần qua. Balô của hắn chứa một đôi tay bị chặt ra và một khẩu súng lục.
Thi thể của nạn nhân 24 tuổi Yeschenko đã được tìm thấy ở căn hộ của Sokolov, cảnh sát nói với hãng tin Nga RIA-Novosti.
Theo Sputnik, cô Anastasia là cựu sinh viên của ông Sokolov và hai người từng hợp tác trong một số dự án
Giao su Nga phan xac nguoi tinh tre sau cai va ve con rieng
Giáo sư dạy lịch sử Oleg Sokolov (áo đỏ) ra trước tòa ngày 11/11 ở St. Petersburg. Ảnh: AFP. 
Ra trước tòa ngày 11/11, Sokolov nói với thẩm phán: “Tôi hối lỗi một cách sâu sắc”, theo trang tin địa phương fontanka.ru.
Sokolov nói đã sống với nạn nhân được 5 năm. “Tôi coi cô ấy như vợ và nói với bạn bè tôi sắp cưới cô ấy”, Sokolov nói, theo fontanka.ru. Tuy vậy, trước tòa, hắn khai thêm rằng họ đã cãi nhau vì những đứa con của hắn.
Yeschenko làm việc với tư cách nhà nghiên cứu cho Sokolov. Cảnh sát cũng đang theo đuổi các manh mối được báo chí đưa tin, nói rằng Sokolov đã đánh đập một số sinh viên của hắn, theo hãng thông tấn nhà nước TASS.
Theo Trọng Thuần/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)