Án mạng trong một gia đình gốc Việt, cha và con trai bị giết bí ẩn

Google News

Khi vợ và cô con gái trở về Việt Nam thăm người thân, người chồng và con trai ở lại Mỹ đã bị sát hại.

Theo các tin địa phương, án mạng từng xảy ra hơn hai tháng trước, nay mẹ và con gái còn lại trong gia đình này đã quyết định tiếp xúc với giới truyền thông nhằm giúp cảnh sát tìm ra thủ phạm.Án mạng xảy ra cho hai cha con vào tháng 11 trong một ngôi nhà nằm trong Hạt Fauquier, trong một khu gia cư được mô tả là yên tĩnh và an toàn nằm cách thủ đô Washington khoảng 50 dặm về hướng tây nam.
An mang trong mot gia dinh goc Viet, cha va con trai bi giet bi an
America Nguyễn và ông Dương Nguyễn. Ảnh NBC4 
Bà Nguyễn My nói với đài truyền hình NBC4 Washington rằng: “Chồng tôi là một người rất tốt. Ông ấy làm việc rất siêng năng cho gia đình. Còn con trai tôi thì nó là một đứa con ngoan. Tôi không hiểu tại sao chuyện này lại đã xảy ra cho họ.”
Bà Mỹ và con gái 18 tuổi tên là Virginia nói rằng họ hoàn toàn không biết kẻ muốn giết ông Nguyễn Dương, 61 tuổi, và con trai của bà là ai. Điều gây thắc mắc về hai cái chết bí ẩn là tại sao có người muốn giết một ông thợ mộc chuyên đóng tủ bếp (cabinetmaker) và một sinh viên học trường đại học cộng đồng?
Người thợ mộc siêng năng
Cuộc đời của ông Nguyễn Dương là một câu chuyện thành công của một người Việt trên nước Mỹ. Ông đã rất hãnh diện được làm người Mỹ và về đất nước Mỹ, nên ông đặt tên con trai là America Nguyễn và con gái là Virginia Nguyễn.
Cô Virginia nói: “Cha tôi là người rất quyết chí. Một khi ông đã có ý định làm việc gì thì ông sẽ làm cho tới khi hoàn tất.”
Khi còn nhỏ, anh America Nguyễn, 22 tuổi, đã bắt đầu giúp cha trong công việc thợ mộc của ông. Trong thời gian gần đây thì anh vừa đi học tại trường Northern Virginia Community College và vừa làm thêm hai công việc để có tiền riêng.
“Anh tôi còn trẻ lắm,” Virginia nói với đài NBC4. “Anh thật thà và dễ tin người. Ở tuổi đó thì anh chỉ muốn sống vui mà thôi.”
Cuộc gọi cuối cùng
Virginia và mẹ của cô đã về Việt Nam thăm người thân bị bệnh vào hồi tháng 11 vừa qua. Ông Dương và con trai đã ở nhà khi án mạng xảy ra. Gia đình vẫn gọi cho nhau mỗi ngày trong thời gian vợ và con gái ở Việt Nam.
Virginia kể với đài truyền hình: “Mỗi lần nói chuyện điện thoại, cha tôi luôn luôn hỏi Con có nhớ cha không, con có thương cha không? Và rồi ông nói tiếp, cha rất nhớ con, cha rất thương con”.Thế rồi một ngày kia cả ông Dương và con trai đều không trả lời điện thoại.
Qua ngày thứ hai không nghe cha con nhấc điện thoại, mẹ con đã báo cảnh sát và nhờ họ đến nhà xem xét. Cảnh sát đã tìm đến ngôi nhà nằm ở số 11027 Salisbury Lane thuộc thị xã Bealeton vào khoảng 9:30 sáng ngày 9.11, 2018. Cảnh sát phát hiện, hai cha con đã bị bắn thiệt mạng.
Gia đình họ Nguyễn này chỉ mới dọn vào ngôi nhà mới xây này trong khoảng một năm. Họ rất thích ngôi nhà mới vì có sân rộng và nằm trong thị xã Bealeton nhỏ có an ninh.
Bà Nguyễn Mỹ nói: “Chúng tôi muốn biết tại sao người ta lại muốn sát hại chồng tôi và con trai tôi.”Hai mẹ con bà hy vọng sự chia sẻ nỗi đau và sự mất mát này sẽ đưa đến sự việc có người nào đó biết sự thật và gọi báo cảnh sát.
Theo Bảo Ngọc/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)