Họ cho biết đây là lần thứ 2 chồng tôi quan hệ hoa lá với gái của quán mà khất tiền. Muốn yên lành ra khỏi quán gia đình tôi phải thanh toán sòng phẳng với họ…
Em cứ tưởng buổi ra mắt diễn ra tốt đẹp, cho đến khi bạn trai chở em về đến nhà.
Từ sau khi biết thân phận của Quảng, mẹ tôi đối xử với anh trở nên xa cách và khách sáo.
Tôi lặng lẽ đi theo chồng để rồi phải thẫn thờ khi nhìn thấy nơi anh đến, đó chính là nhà bố mẹ chồng tôi.
Nhìn thấy thứ này trong thùng rác, tôi đau đớn nhận ra vợ làm trò ô uế sau lưng. Nếu không tận mắt phát hiện, có lẽ tôi vẫn nghĩ cô ấy là người vợ cầu được ước thấy.
Áp lực quá lớn từ phía gia đình khiến cặp đôi chia tay. Và điều gì đến cũng phải đến, mới đây anh chàng đã nhận được thiệp hồng từ cô người yêu cũ.
Mất đi đứa con vì bạo bệnh là nỗi đau mãi không thể nguôi ngoai trong lòng người mẹ.
Tôi vẫn còn yêu và rất thương vợ con nhưng cô ấy rất cương quyết. Liệu sau này cô ấy có quay lại không?
Thay vì vui mừng vì sắp được làm bố, người đàn ông dường như lại chết lặng, hỏi bác sĩ: “6 tuần ư? Nhưng tôi chỉ mới kết hôn với cô ấy 4 tuần trước”.
"Trước giờ 2 vợ chồng đã quy định, dù nóng thế nào lúc cãi vã cũng không được xưng mày tao. Với em xưng hô ấy nó không khác gì 1 sự phản bội...", người vợ kể.
Khi cuộc sống của chúng tôi đã ổn định, chồng tôi bất ngờ đề nghị bán căn chung cư ở thành phố để về xây nhà lớn tại quê. Anh muốn, bố mẹ được “mở mày mở mặt”…
Là một người bác, tôi không ngờ anh chồng lại thốt ra câu nói đó.
Mai không ngờ cô hàng xóm tưởng chừng như tốt bụng của mình lại là người như thế.
Đường đời không có con đường nào không có chỗ cong, nhân gian không có bông hoa nào không tàn. Làm người chỉ có một trái tim không cưỡng cầu mới mong được tự tại an vui…
Tôi sốc vô cùng khi cô ấy hỏi vậy. Sao cô ấy phản ứng mạnh như thế.
Nhìn thấy người này Quân tái mét mặt, run run không nói nên lời. Có lẽ, chính anh ta cũng biết sập bẫy của tôi rồi.
Tôi nghe xong tin vợ sắp cưới tai nạn mà chân tay bủn rủn, bàng hoàng đến khó tin.
Em là người thứ ba, nhưng khi yêu anh, em nghĩ mình không chen vào giữa gia đình họ, bởi thực tế gia đình ấy đâu có tồn tại.
Nhún nhường mẹ chồng thật ra cũng chẳng mất mát gì, mà còn để chồng vui vẻ, sống hạnh phúc bên hai… quả lựu đạn chực nổ bất cứ lúc nào.