Ở tuổi 24, Charlie Haughey gia nhập quân đội Mỹ vào tháng 10/1967 khi đang theo học trường cao đẳng Michigan. Vì hết tiền học tiếp, Charlie bỏ học đi làm, rồi sau đó nhập ngũ. Sau 63 ngày phục vụ trong một đơn vị ở Việt Nam, Charlie được cấp trên giao nhiệm vụ chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc về chiến tranh và đời sống của lính Mỹ. Trong ảnh là cảnh lính Mỹ gục đầu trong thùng xe tải. Giây phút hiếm hoi bắt gặp người mệt mỏi gục đầu, tay vẫn giương súng cảnh giác
Charlie Haughey chụp được gần 2.000 bức ảnh trong thời gian từ tháng 3/1968 - 5/1969 trước khi về nước. 45 năm trôi qua, những bức ảnh đó được số hoá, nhưng tác giả của chúng lại không còn nhớ nhiều về ý nghĩa chi tiết từng bức ảnh cũng như các nhân vật trong ảnh giờ ra sao. Điều đó khiến Charlie mất ngủ nhiều ngày vì trằn trọc. Bức ảnh nghỉ ngơi bên những nòng súng lớn: Nhóm lính Mỹ thư giãn trong xe tải và ngồi đọc thư. Họ sẽ đốt cháy hoặc xé vụn những bức thư này sau đó vì quân đội Hoa Kỳ không muốn binh lính mang theo thông tin cá nhân. Nếu vi phạm, họ sẽ bị bắt giữ và kỷ luật nặng. Một nhóm tình nguyện đã giúp Charlie chọn ra 28 bức tiêu biểu nhất, khác lạ nhất về cuộc chiến tranh để trưng bày tại cuộc triển lãm với nhan đề: “Một chốn đi về”. Cuộc triển lãm sẽ mở cửa vào ngày 5/4 tại phòng tranh nghệ thuật ADX ở Portland, Oregon. Trong ảnh là thủ trưởng William N. Parish HHC và nhóm tân binh ở gần Củ Chi Lính Mỹ trên chiếc Bell UH-1. Bức ảnh trông giống tác phẩm hội hoạ, mang lại cảm giác thanh bình của những giây phút “không có tiếng súng”. Được biết, khó khăn của việc bảo quản ảnh sau chừng ấy thời gian đã khiến những dòng ghi chú sau ảnh phai mờ. 28 bức hình về những con người mà chính tác giả cũng không biết, tại những nơi đã bị quên lãng và vào những khoảng thời gian không còn xác định được nữa. Tác giả hi vọng bằng việc mở cuộc triển lãm này, ông có cơ hội liên hệ lại với những nhân vật mà có khi ông mới gặp một lần trong đời. Charlie được giao nhiệm vụ chụp ảnh không phải để phục vụ mục đích chính trị mà chỉ nhằm nói lên tinh thần của cuộc chiến. Trong ảnh là 2 lính thông tin và 1 chỉ huy lên chiếc Huey. Bức ảnh đã hỏng phần nào vì phải chịu nhiệt độ 100 độ C trong con tàu container Conex khi tác giả trên đường về nước. Dồn bao cát để phục vụ trong các cuộc đấu súng. Tên và ngày không rõ. Một lính mang súng trường luồn qua bụi tre để tìm khẩu súng máy của trung đội. Chỉ vài giây sau khi Haughey chụp bức ảnh này, khẩu súng máy bắt đầu khai hỏa và quay tròn khiến anh lính này suýt chết. Hướng dẫn phi công điều chỉnh máy bay vận chuyển vũ khí và đồ tiếp tế, gần cứ điểm Dầu Tiếng. Trung sĩ Edgar D. Bledsos đang bế một bé sơ sinh người Việt Nam bị ốm nặng. Em bé đã được đưa về căn cứ để chữa trị. Khai hỏa quả pháo cối, loại vũ khí mà Mỹ sử dụng trong chiến tranh thế giới II và chiến tranh Triều Tiên. Một hạ sĩ quỳ gối trên nền ướt nhoẹt để kiểm tra khẩu M16. Lính thông tin giữ vai trò liên lạc không thể thiếu giữa bộ binh và máy bay lên thẳng. Những chiếc trực thăng có thể chở tới 50 người. Trong bức ảnh là 5/9 chiếc Huey đầu tiên vừa thả lính xuống trong vụ càn quét gần Dầu Tiếng. Căn hầm của bộ đội Việt Nam bị phát hiện, một lính Mỹ vào hệ thống hầm ngầm để tìm vũ khí, tài liệu còn sót lại... Hệ thống hầm này sau đó bị phá hủy bằng chất nổ. Tên, ngày, địa chỉ không rõ. Dừng chân nghỉ vì khẩu M60 quá nặng và dải đạn trên vai. Tất cả thành viên của tiểu đội phải mang những vũ khí cần thiết như đạn dược, súng ngắn...
Một chiếc xe bọc sắt được mệnh danh là “rồng phun lửa” đang dọn những chỗ có thể bị mai phục bên đường. Các sĩ quan bộ binh quan sát và định hướng cho trận chiến. Một lính Mỹ bên hàng loạt đạn cối. Dừng chân hút thuốc. Trực thăng hạ cánh ở căn cứ Dầu Tiếng. Thu nhặt vũ khí ở gần Dầu Tiếng. Tiểu đội súng máy M60.
Tranh cãi với mấy phụ nữ người Việt. Tên, ngày, địa điểm không rõ. Tiểu đội giải cứu Chinook hạ cánh xuống đồng lúa gần Trảng Bảng, tháng 1/1969. Chữa vết thương cho một cụ già Việt Nam. Mệt mỏi vì bị thương. Lính cứu thương tắm cho nhóm trẻ Việt Nam. Tên, ngày, địa điểm không rõ. Tác giả của bộ ảnh, Charlie Haughey chụp ảnh cùng nhóm trẻ em học sinh Việt Nam. Nhân viên y tế của chương trình y tế dân sự (MEDCAP) đang chữa bệnh cho một em bé người Việt Nam. Không rõ tên, thời gian và địa điểm.
Ở tuổi 24, Charlie Haughey gia nhập quân đội Mỹ vào tháng 10/1967 khi đang theo học trường cao đẳng Michigan. Vì hết tiền học tiếp, Charlie bỏ học đi làm, rồi sau đó nhập ngũ. Sau 63 ngày phục vụ trong một đơn vị ở Việt Nam, Charlie được cấp trên giao nhiệm vụ chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc về chiến tranh và đời sống của lính Mỹ. Trong ảnh là cảnh lính Mỹ gục đầu trong thùng xe tải. Giây phút hiếm hoi bắt gặp người mệt mỏi gục đầu, tay vẫn giương súng cảnh giác
Charlie Haughey chụp được gần 2.000 bức ảnh trong thời gian từ tháng 3/1968 - 5/1969 trước khi về nước. 45 năm trôi qua, những bức ảnh đó được số hoá, nhưng tác giả của chúng lại không còn nhớ nhiều về ý nghĩa chi tiết từng bức ảnh cũng như các nhân vật trong ảnh giờ ra sao. Điều đó khiến Charlie mất ngủ nhiều ngày vì trằn trọc. Bức ảnh nghỉ ngơi bên những nòng súng lớn: Nhóm lính Mỹ thư giãn trong xe tải và ngồi đọc thư. Họ sẽ đốt cháy hoặc xé vụn những bức thư này sau đó vì quân đội Hoa Kỳ không muốn binh lính mang theo thông tin cá nhân. Nếu vi phạm, họ sẽ bị bắt giữ và kỷ luật nặng.
Một nhóm tình nguyện đã giúp Charlie chọn ra 28 bức tiêu biểu nhất, khác lạ nhất về cuộc chiến tranh để trưng bày tại cuộc triển lãm với nhan đề: “Một chốn đi về”. Cuộc triển lãm sẽ mở cửa vào ngày 5/4 tại phòng tranh nghệ thuật ADX ở Portland, Oregon. Trong ảnh là thủ trưởng William N. Parish HHC và nhóm tân binh ở gần Củ Chi
Lính Mỹ trên chiếc Bell UH-1. Bức ảnh trông giống tác phẩm hội hoạ, mang lại cảm giác thanh bình của những giây phút “không có tiếng súng”. Được biết, khó khăn của việc bảo quản ảnh sau chừng ấy thời gian đã khiến những dòng ghi chú sau ảnh phai mờ. 28 bức hình về những con người mà chính tác giả cũng không biết, tại những nơi đã bị quên lãng và vào những khoảng thời gian không còn xác định được nữa. Tác giả hi vọng bằng việc mở cuộc triển lãm này, ông có cơ hội liên hệ lại với những nhân vật mà có khi ông mới gặp một lần trong đời.
Charlie được giao nhiệm vụ chụp ảnh không phải để phục vụ mục đích chính trị mà chỉ nhằm nói lên tinh thần của cuộc chiến. Trong ảnh là 2 lính thông tin và 1 chỉ huy lên chiếc Huey. Bức ảnh đã hỏng phần nào vì phải chịu nhiệt độ 100 độ C trong con tàu container Conex khi tác giả trên đường về nước.
Dồn bao cát để phục vụ trong các cuộc đấu súng. Tên và ngày không rõ.
Một lính mang súng trường luồn qua bụi tre để tìm khẩu súng máy của trung đội. Chỉ vài giây sau khi Haughey chụp bức ảnh này, khẩu súng máy bắt đầu khai hỏa và quay tròn khiến anh lính này suýt chết.
Hướng dẫn phi công điều chỉnh máy bay vận chuyển vũ khí và đồ tiếp tế, gần cứ điểm Dầu Tiếng.
Trung sĩ Edgar D. Bledsos đang bế một bé sơ sinh người Việt Nam bị ốm nặng. Em bé đã được đưa về căn cứ để chữa trị.
Khai hỏa quả pháo cối, loại vũ khí mà Mỹ sử dụng trong chiến tranh thế giới II và chiến tranh Triều Tiên.
Một hạ sĩ quỳ gối trên nền ướt nhoẹt để kiểm tra khẩu M16.
Lính thông tin giữ vai trò liên lạc không thể thiếu giữa bộ binh và máy bay lên thẳng.
Những chiếc trực thăng có thể chở tới 50 người. Trong bức ảnh là 5/9 chiếc Huey đầu tiên vừa thả lính xuống trong vụ càn quét gần Dầu Tiếng.
Căn hầm của bộ đội Việt Nam bị phát hiện, một lính Mỹ vào hệ thống hầm ngầm để tìm vũ khí, tài liệu còn sót lại... Hệ thống hầm này sau đó bị phá hủy bằng chất nổ. Tên, ngày, địa chỉ không rõ.
Dừng chân nghỉ vì khẩu M60 quá nặng và dải đạn trên vai. Tất cả thành viên của tiểu đội phải mang những vũ khí cần thiết như đạn dược, súng ngắn...
Một chiếc xe bọc sắt được mệnh danh là “rồng phun lửa” đang dọn những chỗ có thể bị mai phục bên đường.
Các sĩ quan bộ binh quan sát và định hướng cho trận chiến.
Một lính Mỹ bên hàng loạt đạn cối.
Dừng chân hút thuốc.
Trực thăng hạ cánh ở căn cứ Dầu Tiếng.
Thu nhặt vũ khí ở gần Dầu Tiếng.
Tiểu đội súng máy M60.
Tranh cãi với mấy phụ nữ người Việt. Tên, ngày, địa điểm không rõ.
Tiểu đội giải cứu Chinook hạ cánh xuống đồng lúa gần Trảng Bảng, tháng 1/1969.
Chữa vết thương cho một cụ già Việt Nam.
Mệt mỏi vì bị thương.
Lính cứu thương tắm cho nhóm trẻ Việt Nam. Tên, ngày, địa điểm không rõ.
Tác giả của bộ ảnh, Charlie Haughey chụp ảnh cùng nhóm trẻ em học sinh Việt Nam.
Nhân viên y tế của chương trình y tế dân sự (MEDCAP) đang chữa bệnh cho một em bé người Việt Nam. Không rõ tên, thời gian và địa điểm.