Có lẽ đối với những người Hà Nội, thời gian đẹp nhất trong năm là những ngày 30, mùng 1 Tết. Bởi đây là thời điểm sinh viên, lao động quay trở về quê, trả lại Thủ đô một vẻ vắng lặng, yên bình. Hà Nội những ngày này như là một thành phố hoàn toàn khác so với thường nhật.Thời tiết Hà Nội những ngày Tết thường khá lạnh với mưa phùn lâm râm, cộng với vẻ vắng lặng khiến Hà Nội những ngày này đẹp nhưng buồn man mác.Trái ngược với những tụ điểm ăn chơi của giới trẻ, trung tâm thương mại luôn trong tình trạng đông đúc mỗi dịp năm mới thì đường phố Hà Nội lại vắng lặng đến lạ kỳ. Ngoài Tết, sẽ không thể bắt gặp thành phố trong trạng thái như thế này ở bất kỳ thời gian nào trong năm.Những con phố rợp cờ Tổ quốc nhưng vắng bóng người qua lại, các cửa hàng đã đóng cửa hết là hình ảnh quen thuộc tại thành phố Hà Nội mỗi khi Tết đến.Không có xe cộ đi lại, đường phố vắng bóng người và tiếng ồn ào còi xe đã hoàn toàn biến mất trên đường phố Hà Nội thay vào đó là vẻ yên bình hiếm thấy của mộ đô thị sầm uất nhất Việt Nam. Có thể nói, đây là những ngày hiếm hoi người dân Thủ đô có thể tận hưởng bầu không khí trong lành, lặng yên đến mức nghe được tiếng lá rơi.Con phố Chùa Bộc quanh năm nhộn nhịp, tắc đường cả ngày khiến nhiều người bỗng thấy lạ lẫm. Những ngày trước Tết, phố đông đúc người đi kẻ lại mua sắm thời trang bao nhiêu thì ngày mùng 1, mùng 2 lại vắng lặng bấy nhiêu.Không sai khi nói, ra đường những ngày này tại Hà Nội không khác gì một mình một con phố.Cờ, hoa được giăng khắp phố phường dịp năm mới nhưng vắng bóng người qua lại. Nhìn những hình ảnh này, bất kỳ ai yêu mến thành phố Hà Nội đều thấy bồi hồi, xao xuyến đặc biệt là những người con của Thủ đô đi xa lâu ngày.Không tắc đường, không khói bụi là điều tuyệt vời nhất khiến người ta yêu không khí Tết tại Hà Nội.Hà Nội bất kỳ thời điểm nào cũng đẹp và mang trong mình một hơi thở riêng có mà không thể tìm thấy ở bất kỳ thành phố nào khác.Xem thêm clip: Không khí hối hả của người dân Hà Nội chiều 30 Tết - Nguồn: Youtube
Có lẽ đối với những người Hà Nội, thời gian đẹp nhất trong năm là những ngày 30, mùng 1 Tết. Bởi đây là thời điểm sinh viên, lao động quay trở về quê, trả lại Thủ đô một vẻ vắng lặng, yên bình. Hà Nội những ngày này như là một thành phố hoàn toàn khác so với thường nhật.
Thời tiết Hà Nội những ngày Tết thường khá lạnh với mưa phùn lâm râm, cộng với vẻ vắng lặng khiến Hà Nội những ngày này đẹp nhưng buồn man mác.
Trái ngược với những tụ điểm ăn chơi của giới trẻ, trung tâm thương mại luôn trong tình trạng đông đúc mỗi dịp năm mới thì đường phố Hà Nội lại vắng lặng đến lạ kỳ. Ngoài Tết, sẽ không thể bắt gặp thành phố trong trạng thái như thế này ở bất kỳ thời gian nào trong năm.
Những con phố rợp cờ Tổ quốc nhưng vắng bóng người qua lại, các cửa hàng đã đóng cửa hết là hình ảnh quen thuộc tại thành phố Hà Nội mỗi khi Tết đến.
Không có xe cộ đi lại, đường phố vắng bóng người và tiếng ồn ào còi xe đã hoàn toàn biến mất trên đường phố Hà Nội thay vào đó là vẻ yên bình hiếm thấy của mộ đô thị sầm uất nhất Việt Nam. Có thể nói, đây là những ngày hiếm hoi người dân Thủ đô có thể tận hưởng bầu không khí trong lành, lặng yên đến mức nghe được tiếng lá rơi.
Con phố Chùa Bộc quanh năm nhộn nhịp, tắc đường cả ngày khiến nhiều người bỗng thấy lạ lẫm. Những ngày trước Tết, phố đông đúc người đi kẻ lại mua sắm thời trang bao nhiêu thì ngày mùng 1, mùng 2 lại vắng lặng bấy nhiêu.
Không sai khi nói, ra đường những ngày này tại Hà Nội không khác gì một mình một con phố.
Cờ, hoa được giăng khắp phố phường dịp năm mới nhưng vắng bóng người qua lại. Nhìn những hình ảnh này, bất kỳ ai yêu mến thành phố Hà Nội đều thấy bồi hồi, xao xuyến đặc biệt là những người con của Thủ đô đi xa lâu ngày.
Không tắc đường, không khói bụi là điều tuyệt vời nhất khiến người ta yêu không khí Tết tại Hà Nội.
Hà Nội bất kỳ thời điểm nào cũng đẹp và mang trong mình một hơi thở riêng có mà không thể tìm thấy ở bất kỳ thành phố nào khác.
Xem thêm clip: Không khí hối hả của người dân Hà Nội chiều 30 Tết - Nguồn: Youtube