Chồng sản phụ tử vong dưới gầm xe tải: “Tôi mất hết cả rồi”

Google News

(Kiến Thức) - Anh Nguyễn Văn Hoàng, chồng của sản phụ tử vong trong vụ xe tải lùi trúng xe máy sáng nay dường như khóc cạn nước mắt, quá đau đớn vì tai họa bất ngờ ập đến với gia đình.

Đầu giờ chiều ngày 31/5, ngồi gục bên ngoài hành lang nhà tang lễ của Bệnh viện 19-8 chờ người thân, bạn bè từ quê nhà ra lo hậu sự cho vợ và hai đứa con vừa mất vì bị chiếc xe tải lùi cuốn vào gầm, anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991 quê tại huyện Yên Thành, Nghệ An) - chồng của sản phụ tử vong, gần như suy sụp hoàn toàn.
Anh Hoàng đã khóc cạn nước mắt, đau đớn vì không ngờ tai họa bất ngờ ập đến để rồi mãi mãi cướp đi gia đình thân yêu gồm vợ - chị Phan Thị Huệ (SN 1990) và cô con gái Nguyễn Phan Bảo Anh (SN 2015) và đứa con trai chưa kịp đặt tên.
 Anh Hoàng đau đớn, khóc cạn nước mắt trước nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn của gia đình.
Trong câu chuyện đứt quãng với PV, anh Hoàng nghẹn ngào kể, sáng cùng ngày (31/5) anh đang chở vợ mang bầu 8 tháng cùng con gái nhỏ trên xe máy đưa con đi uống Vitamin A. Tuy nhiên vừa di chuyển đến khu vực đường Võ Quý Huân thì gặp nạn.
“Lúc đó tôi hét rất lớn, cả vợ con tôi cũng tỉnh táo thế nhưng lái xe tải không hề nghe thấy tiếng kêu cứu của chúng tôi. Do bị cuốn hết vào gầm nên khi vào cấp cứu trong bệnh viện tôi mới biết vợ cùng hai con đã mất. Tôi mất hết tất cả rồi”, anh Hoàng nói trong đau đớn.
 Anh Hoàng cùng người thân, bạn bè đưa thi thể vợ cùng hai con về quê an táng.
Theo anh Hoàng, vợ của anh đang mang thai cháu thứ 2. Trước đó một ngày, hai vợ chồng anh vừa vào Bệnh viện 19-8 để đăng ký sinh, nhưng con chưa kịp được đặt tên thì xảy ra vụ việc đau lòng.
“Hôm qua khám các bác sĩ bảo thai đã ở tuần thứ 36, cháu nặng 2,8kg. Chỉ còn ít ngày nữa thôi con sẽ được chào đời. Bệnh viện hẹn vợ chồng tôi hai tuần nữa đến đây khám lại nhưng ai ngờ giờ đến đây để đưa xác cả 3 mẹ con về”, anh Hoàng bật khóc nức nở.
Theo chia sẻ, anh Hoàng là một kỹ sư xây dựng. Dù thời gian rất bận rộn, hơn nữa vợ lại làm cùng công ty nhưng cả hai vẫn vun vén tình cảm hạnh phúc ấm êm, hòa thuận.
Được biết, gần cuối giờ chiều 31/5, người thân anh Hoàng từ quê ra Hà Nội sau khi làm lễ khâm niệm cho vợ và hai con ở Bệnh viện 19-8 xong, họ đã đưa cả 3 về quê nhà để lo hậu sự.
Khoảng 7h30 sáng ngày 31/5, tại đường Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) chiếc xe tải BKS 29C- 499.02 gắn cẩu tự hành do tài xế Bùi Tuấn Anh điều khiển, trong khi đang lùi xe đã đâm trúng xe máy BKS 37P1-386.21 do anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991, ở Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) điều khiển chở theo vợ mang bầu 8 tháng và con gái nhỏ 4 tuổi, di chuyển từ phía sau.
 Hiện trường vụ việc.
Hậu quả của vụ tai nạn khiến cả 3 người ngồi trên xe máy lọt vào gầm xe tải. Vợ anh Hoàng sau khi sinh non tại hiện trường đã tử vong. Đến trưa cùng ngày, cháu bé sinh non và con gái của anh Hoàng cũng đã tử vong.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc tài xế Bùi Tuấn Anh đã đến công an trình diện. Hiện công an quận Bắc Từ Liêm đang tạm giữ tài xế Anh để phục vụ công tác điều tra.

Mạnh Hưng

>> xem thêm

Bình luận(0)