Từ sáng sớm, hàng nghìn sĩ tử được các bậc phụ huynh đưa đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để cầu may.
Tại quầy bán vé Văn Miếu Quốc Tử Giám, hàng trăm học sinh xếp hàng chờ đợi. Do lượng người đến cúng bái quá lớn nên hương, tiền, vàng mã liên tục được mang đi đốt. Những bó hương còn mới chưa cháy hết cũng được mang đi đốt. Một nam sinh tươi cười và đang phơi khô chữ "tâm" mà cậu vừa mua được tại khu vực viết thư pháp với giá 100.000đ. Phụ huynh và thí sinh chen nhau cắm hương tại khu vực điện thờ. Chắp tay cầu nguyện tại đền Khải Thánh - Quốc Từ.
Một thí sinh nhắm nghiền mắt, tay cầm bó hương và cầu nguyện. Nguyễn Hữu Nam - sinh viên tình nguyện đến từ Trường ĐH Phương Đông - thu gom những bó hương để đề phòng cháy nổ và bảo vệ môi trường. Các thí sinh viết tên của mình trên "bảng vàng" mong đỗ đạt. Tiền lẻ các loại la liệt trong khu vực điện thờ. Những chiếc "sớ cầu đỗ đạt" được bày bán công khai với giá 15.000 đồng/chiếc. Tai khu vực bia tiến sĩ, mặc dù đã được khoanh vùng bảo vệ và được sinh viên tình nguyện túc trực nhưng chàng trai này vẫn cố nhoài người sờ đầu rùa đá. Ảnh: Nguyễn Khánh
Từ sáng sớm, hàng nghìn sĩ tử được các bậc phụ huynh đưa đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để cầu may.
Tại quầy bán vé Văn Miếu Quốc Tử Giám, hàng trăm học sinh xếp hàng chờ đợi.
Do lượng người đến cúng bái quá lớn nên hương, tiền, vàng mã liên tục được mang đi đốt.
Những bó hương còn mới chưa cháy hết cũng được mang đi đốt.
Một nam sinh tươi cười và đang phơi khô chữ "tâm" mà cậu vừa mua được tại khu vực viết thư pháp với giá 100.000đ.
Phụ huynh và thí sinh chen nhau cắm hương tại khu vực điện thờ.
Chắp tay cầu nguyện tại đền Khải Thánh - Quốc Từ.
Một thí sinh nhắm nghiền mắt, tay cầm bó hương và cầu nguyện.
Nguyễn Hữu Nam - sinh viên tình nguyện đến từ Trường ĐH Phương Đông - thu gom những bó hương để đề phòng cháy nổ và bảo vệ môi trường.
Các thí sinh viết tên của mình trên "bảng vàng" mong đỗ đạt.
Tiền lẻ các loại la liệt trong khu vực điện thờ.
Những chiếc "sớ cầu đỗ đạt" được bày bán công khai với giá 15.000 đồng/chiếc.
Tai khu vực bia tiến sĩ, mặc dù đã được khoanh vùng bảo vệ và được sinh viên tình nguyện túc trực nhưng chàng trai này vẫn cố nhoài người sờ đầu rùa đá. Ảnh: Nguyễn Khánh