Thúy Uyên hát và nhảy như Michael Jackson
Màn hóa thân của Thúy Uyên vào huyền thoại âm nhạc của thế giới đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Còn ban giám khảo thì phục tài của Thúy Uyên. Nữ ca sĩ hát tốt, nhảy đẹp khiến Mỹ Linh phải dùng một từ chưa khi nào cô dùng cho thí sinh trong suốt 7 tập qua: "Tuyệt vời". Đáng tiếc cho màn hóa thân này, được ban giám khảo đánh giá cao nhưng Thúy Uyên đã không được thí sinh nào dành cho 5 điểm cộng để dẫn đầu.
|
Thúy Uyên hóa thân thành Micheal Jackson
|
Đại Nghĩa nhập tâm Toni Braxton.
Càng về cuối, Đại Nghĩa luôn chứng tỏ được sự liều mình sáng tạo trong Gương mặt thân quen. Màn biểu diễn của anh đã thuyết phục ban giám khảo ở những khía cạnh: đầu tư công phu về thời gian và tư duy, phần tạo hình không chê vào đâu được, dũng cảm hát bài khó. Đại Nghĩa đã lập đỉnh dành giải Nhất lần thứ 3.
|
Đại Nghĩa giả danh ca lừng danh Toni Braxton
|
Khởi My trẻ trung, Chí Thiện dễ thương
Chí Thiện được hóa trang bằng mái tóc vàng như rơm và kiểu "đầu bổ" của nam ca sĩ Nick Carter. Anh vừa hát vừa quay ghế, nhảy đạt nhưng phần hát bị nhận xét là còn đuối.
|
Chí Thiện luyện tập để giả Nick Cater
|
Khởi My hóa thân thành Mỹ Tâm, hát trẻ trung và đầy nhiệt huyết "Nụ hôn bất ngờ". Giám khảo Mỹ Linh cho rằng Khởi My còn hiền hơn so với Mỹ Tâm về phong cách biểu diễn. Còn Hoài Linh lại hài hước "chọc quê" Khởi My khi hỏi ý nghĩa của từ "first kiss".
|
Khởi My hát sôi động và trẻ trung
|
Phương Thanh "quậy", Kyo York ngọt ngào tình ca
Phương Thanh hóa thân thành ca sĩ Ngọc Sơn, và quậy đủ trò trên sân khấu. Kiểu "quậy" của Phương Thanh đôi khi hơi lố bịch khi cứ "nói dai" với ban giám khảo.
|
Phương Thanh ngạo nghễ như Ngọc Sơn để "quậy" trên sân khấu
|
Còn Kyo đã truyền cảm xúc của ca khúc "Vì đó là em" mà Quang Dũng đã hát suốt trong nhiều thập niên qua.
|
Kyo trong hình ảnh hóa thân ca sĩ Quang Dũng
|
TIN BÀI LIÊN QUAN
BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU