Trở thành tân sinh viên, nữ sinh vội đi làm thêm để phụ giúp gia đình

Google News

Với 9,25 điểm Văn, 9,2 điểm Toán và 8,8 điểm tiếng Anh, Nguyễn Thị Hồng Ngọc chính thức trở thành tân sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Ngân hàng.

Tro thanh tan sinh vien, nu sinh voi di lam them de phu giup gia dinh

Hồng Ngọc vừa trở thành tân sinh viên Học viện Ngân hàng với số điểm 27,25 khối D.

Hồng Ngọc sinh ra và lớn lên tại Tuy Lộc, một xã nghèo của thành phố Yên Bái. Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT QG 2021 vừa qua, cựu học sinh trường THPT Lý Thường Kiệt (Yên Bái) đã đỗ 4/5 nguyện vọng mà cô nàng đăng ký xét tuyển và là thủ khoa khối D của trường.

Ngọc chia sẻ: “Gia đình mình có hai anh em. Mẹ đi bán rau ngoài chợ, bố mình đi làm thuê, công việc cũng bấp bênh. Lúc đi làm thợ sơn, lúc đi làm thợ xây, những thời điểm hết việc thì ở nhà phụ giúp mẹ. Hàng ngày, sau các buổi học mình thu hoạch rau cho mẹ đi chợ bán”.

Nhìn những giọt mồ hôi lăn trên má bố hay thấy đôi bàn tay mẹ chai sạn, Ngọc tự động viên mình phải cố gắng nhiều hơn. Cô gái sinh năm 2003 cho biết luôn lấy gia đình làm động lực để vươn lên, tìm một lý tưởng tươi sáng cho bản thân.

Suốt 12 năm học, Hồng Ngọc đều giành danh hiệu học sinh Giỏi. Đặc biệt, trong năm học lớp 10 và 11, nữ sinh đã đạt giải học sinh Giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn. Bên cạnh sự chăm chỉ và cố gắng của bản thân, Ngọc cho biết chính sự tận tâm, hết lòng bảo ban, chăm sóc của cô giáo dạy Văn đã giúp cô đạt được thành tích cao trong kỳ thi.

“Sự nhiệt huyết và ân cần của cô đã truyền cho mình một nguồn năng lượng dồi dào, giúp mình tiếp thu tốt hơn kiến thức của môn học này”, nữ sinh nói.

Tro thanh tan sinh vien, nu sinh voi di lam them de phu giup gia dinh-Hinh-2

Cô gái sinh năm 2003 luôn lấy gia đình làm động lực để vươn lên, tìm một lý tưởng tươi sáng cho bản thân.

Chia sẻ về bí quyết đạt được thành tích cao trong học tập, Ngọc cho biết đã học hỏi và tham khảo rất nhiều tài liệu, sách báo trên mạng. Đồng thời, nữ sinh cũng tìm kiếm và ôn tập từ các cuốn sách, tài liệu mà thầy cô gợi ý, chia sẻ.

Ngọc nói thêm, ngoài việc nắm vững các kiến thức trên lớp và tham khảo từ tài liệu ngoài. Em còn thường xuyên luyện đề mẫu, đề thi thử của các trường trong những năm qua. Nữ sinh 18 tuổi cho biết cô không ngại đặt thử thách cho bản thân chinh phục những đề bài khó.

Với sự cố gắng, trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, Hồng Ngọc đã đạt 27,25 điểm khối D. Trong đó, điểm Ngữ văn là 9,25; Toán là 9,2 điểm và tiếng Anh là 8,8 điểm. Cô gái sinh năm 2003 vừa trở thành tân sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Ngân hàng.

“Ban đầu mình định đăng ký vào trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. Nhưng do ở đây chỉ có chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Anh với chi phí học rất cao, trong khi điều kiện gia đình mình không cho phép. Sau đó, mình được thầy cô ở trường cấp 3 định hướng sang ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Ngân hàng và mình nhận thấy, đây là một sự lựa chọn phù hợp”, Ngọc nói.

Tro thanh tan sinh vien, nu sinh voi di lam them de phu giup gia dinh-Hinh-3

Sau giờ học trên lớp, Hồng Ngọc còn giúp bố mẹ thu hoạch rau, làm các công việc nhà.

Chia sẻ về những thành tích con gái đã đạt được, cô Mai Thị Quyết - mẹ của Ngọc cho biết cô cảm thấy rất tự hào. Với cô, điều hạnh phúc nhất của người làm cha, làm mẹ là nhìn thấy con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh và ngày càng trưởng thành.

“Những đêm nhìn con học đến 2,3 giờ sáng vì phải phụ giúp mẹ cả ngày mà lòng tôi thắt lại nhưng không biết phải làm sao, chỉ biết động viên con cố gắng. Khi biết điểm thi của con mà cả nhà vui, vui vì những cố gắng của con đã được đền đáp, vui vì con nó bước đầu tìm được ánh sáng cho tương lai, không phải khổ như bố mẹ nữa”, cô Quyết nghẹn ngào chia sẻ.

Cô Lê Phương Nam, giáo viên chủ nhiệm ba năm của Ngọc tại trường THPT Lý Thường Kiệt cho biết Ngọc là nữ sinh có nghị lực vươn lên, dù gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng em rất hiếu học. Ở lớp, em có ý thức tốt, luôn hòa đồng, vui vẻ với bạn bè.

Tro thanh tan sinh vien, nu sinh voi di lam them de phu giup gia dinh-Hinh-4

Hồng Ngọc và cô giáo Lê Phương Nam

Cô Nam cũng chia sẻ thêm, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia, cô học trò nhỏ lập tức xin vào một xưởng may làm thêm để có tiền phụ giúp gia đình.

“Tôi được biết Ngọc phải ngồi may hơn 10 tiếng mỗi ngày. Em chỉ nghỉ ngơi vào ngày chủ nhật hàng tuần. Ngọc tâm sự với tôi, em biết sắp tới gia đình sẽ tốn một khoản lớn cho em đi học, bởi vậy, Ngọc muốn kiếm thêm tiền đóng học phí để chia sẻ khó khăn cùng với bố mẹ”, cô Nam cho hay.

Trở thành tân sinh viên, cô gái 18 tuổi mang trong mình rất nhiều hy vọng, mong ước, cả những hoài bão của tuổi trẻ. “Mình hy vọng con đường bản thân lựa chọn là đúng và mình sẽ không phải nuối tiếc sau này”.

Tro thanh tan sinh vien, nu sinh voi di lam them de phu giup gia dinh-Hinh-5

Tro thanh tan sinh vien, nu sinh voi di lam them de phu giup gia dinh-Hinh-6

Tro thanh tan sinh vien, nu sinh voi di lam them de phu giup gia dinh-Hinh-7

Sau khi hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia, cô học trò nhỏ lập tức xin vào một xưởng may làm thêm để có tiền phụ giúp gia đình.

Ngọc cho biết, hiện tại vừa thấy vui vừa lo lắng cho hành trình phía trước. Đó là nỗi nhớ gia đình, nỗi lo về chỗ trọ, tiền học và sinh hoạt phí cũng như những trải nghiệm mới ở một nơi xa lạ.

Dẫu vậy, Ngọc cho biết bản thân cũng không ngại đối diện với những khó khăn sắp tới. Tân sinh viên Học viện Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tự lập về kinh tế khi lên đại học để giảm bớt vất vả cho gia đình.

Nữ sinh luôn ghi nhớ câu danh ngôn của nữ văn sĩ khiếm thị, khiếm thính Helen Keller: “Hãy hướng về phía Mặt trời, bạn sẽ không còn nhìn thấy bóng tối. Đó là những gì hoa hướng dương đang làm”.

Tro thanh tan sinh vien, nu sinh voi di lam them de phu giup gia dinh-Hinh-8

Tro thanh tan sinh vien, nu sinh voi di lam them de phu giup gia dinh-Hinh-9

Tân sinh viên Học viện Ngân hàng đặt mục tiêu tự lập về kinh tế khi lên đại học để giảm bớt vất vả cho gia đình.

Do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên thời gian tới Ngọc sẽ nhập học và học online tại nhà. Bên cạnh đó, nữ sinh sẽ trau dồi các kỹ năng mềm, học thêm ngoại ngữ và đi làm thêm lấy tiền trang trải sinh hoạt phí phụ bố mẹ.

Theo Đào Hà - Nguyễn Trường / Sinh viên Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)