Mẹ trẻ khoe bữa trưa ngon lành, hội chị em vẫn chê lên chê xuống

Google News

Mâm cơm ngon lành thế này nhưng bà mẹ trẻ vẫn nhận về hàng loạt lời chê chỉ vì thiếu một thực phẩm cực kỳ quan trọng trong bữa ăn hàng ngày.

Cho dù xã hội có ngày càng phát triển đến thế nào, người phụ nữ có độc lập và hiện đại ra sao thì đa số họ vẫn là người phụ trách chuyện bếp núc trong nhà.
Vì vậy mà với các chị, mâm cơm hàng ngày dường như vẫn là mối quan tâm hàng đầu.
Cho nên cũng chẳng có gì lạ lẫm khi hình ảnh những mâm cơm hàng ngày vẫn luôn thu hút sự chú ý vô cùng lớn của hội chị em.
Đó có thể là ủng hộ, khen ngợi nhưng cũng có cả những tiếng chê bai vì một vài điều cơ bản mà chị em trót quên mất. Mâm cơm của bà mẹ hai con có tài khoản Facebook tên T.H dưới đây là một ví dụ:
Khoe mâm cơm với món ăn lạ, vợ trẻ nổi hứng thử tài đoán giá của dân mạng, nghe xong lập tức rút kinh nghiệm
Khoe mâm cơm ngon lành nhưng mẹ trẻ than trời vì 'khéo quá cũng là cái tội', chị em lại xuýt xoa ghen tị
“Mời các mẹ ăn trưa với nhà em ạ. Hôm nay nhà em có thịt kho trứng, thịt viên rán, canh sườn bí xanh, đậu phụ trần và cà muối.
Nhà em có 4 người gồm bố mẹ và 2 con ạ. Các mẹ cho em xem mâm cơm nhà các mẹ cho em học hỏi với chứ ngày nào cũng phải căng đầu ra nghĩ hôm nay ăn gì mệt quá ạ.”
Me tre khoe bua trua ngon lanh, hoi chi em van che len che xuong
Kèm theo chia sẻ là hình ảnh bữa cơm trưa nhà chị T.H. 
Trong mâm cơm, các món ăn trông vô cùng ngon lành và bắt mắt. Có lẽ nếu để riêng từng món ra thì không chê vào đâu được nhưng khi được đặt lên cùng trên một mâm cơm thì bị các bà nội trợ chê không thương tiếc thiếu một thứ cực kỳ cơ bản là rau:
“Ủa. Mâm cơm này không có một cọng rau nào luôn à?”, mẹ K.M.
“Mâm cơm này nhìn thấy ngán ấy. Không có cọng rau nào lại còn hoang phí quá”, mẹ L.A.
“Canh bí đã có xương lẫn thịt rồi thì nên bớt 1 món thịt trên mâm đi, quá thừa chất”, mẹ T.B lại nhận xét.
“Mâm cơm này quá thừa thãi mà lại ngán vì toàn thịt lợn”, mẹ T.D.
Nhưng cũng có nhiều người bênh vực bà mẹ này bởi chưa biết rõ sự tình thì chẳng nói được điều gì cả:
“Mọi người cứ bảo hoang phí chứ biết đâu có khi đĩa thịt người ta để từ hôm qua hôm nay rán lại thì sao?“, mẹ H.T.
“Nếu nhà chị ấy thích ăn thịt, không thích ăn rau thì sao? Em thấy cứ nhà mình thích và hợp khẩu vị là được thôi”, mẹ H.Y.
Quả thực, mâm cơm này sẽ thỏa mãn những người cuồng thịt còn với ai thích ăn rau thì đúng là ác mộng rồi. Hiện tại, mâm cơm vẫn đang khiến chị em không ngừng tranh cãi.
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)