Ngôi nhà ống này nằm trong con hẻm nhỏ, là đường tránh ngã tư Hàng Sanh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nên có lưu lượng giao thông tương đối đông đúc vào các khung giờ cao điểm trong ngày, tiền đề cho một số hoạt động kinh doanh tự phát rải rác ở đây.
Thiết kế khai thác chi tiết lòng hẻm đạt bề rộng tối đa tại vị trí xây dựng cùng bối cảnh cơi nới ban công hiện trạng xung quanh; hình thành phương án có cấu trúc console và phù hợp với lô đất.
Chức năng sử dụng tầng trệt được bố trí tối thiểu, lùi về sau, nhường diện tích cho khoảng sân nhỏ trước, đáp ứng nhu cầu mở một hàng ăn nhỏ tại nhà trong tương lai gần.
Được xây dựng cho một bạn nữ sống cùng bố mẹ đã về hưu, ngoài những nhu cầu sinh hoạt cơ bản, căn nhà cần một không gian nhỏ cho sở thích đọc sách, vẽ tranh, chơi nhạc... “gác xép” này tạo ra từ sự chênh lệch cao độ giữa khối vệ sinh và khối phòng ngủ.
Công trình là kết quả đối thoại giữa giải pháp kiến trúc cùng sở thích của gia chủ, phần nào có thể thấy được qua các chi tiết và màu sắc.

