Amanda Gullickson: “Tôi muốn trở thành sốt cà chua“

Google News

Với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh sâu thẳm và giọng mũi quyến rũ, Amanda Gullickson sở hữu vẻ đẹp đặc trưng của giới thượng lưu miền Nam Hoa Kỳ.




Sau khi kết thúc công việc chụp catalogue cho Delia cũng như trình diễn tại tuần lễ thời trang với hai thương hiệu Topshop và Custo Barcelona, Gullickson, lúc này vừa tròn 17 tuổi và tốt nghiệp trung học sớm một năm so với bạn bè đồng lứa, quyết định từ bỏ quê nhà tại Charlotte miền bắc Carolina và thẳng tiến đến thành phố thời trang New York. Sau hai tuần ổn định cuộc sống và được One Management làm đại diện, giờ đây chúng ta có cơ hội trò chuyện ngắn với một nhân tố mới trong làng thời trang về sự nghiệp đang phát triển không ngừng của cô.

 


-Gullickson đã bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi nào?

Một người trong ngành thời trang đã phát hiện ra tôi trong một lần thấy tôi chơi bóng rổ với bạn bè. Sau đó tôi quyết định chụp một bộ hình, thật bất ngờ là nó nhận được phản hồi rất khả quan và mọi người và liên tục thắc mắc “Cô gái này đến từ đâu thế?”


-Vậy sau đó điều gì đã khiến bạn bất ngờ trong sự nghiệp đầy mới mẻ này?

Cú sốc lớn nhất là việc phải xem chừng tất cả những thứ tôi ăn. Lúc trước, khi còn là chơi bóng rổ, tôi luôn ăn thức ăn giàu năng lượng. Nhưng khi bước chân vào nghề người mẫu, bạn phải tập từ chối trước những thứ hấp dẫn như bánh quy và kẹo. Điều ấy thật sự khó khăn trong khi kẹo luôn là một niềm yêu thích của tôi. Tuy vậy, vì sự nghiệp của mình, tôi luôn phải xem chừng tỉ lệ thức ăn và không để số đo vòng hông của mình vượt quá mức quy định.

 


-Lần casting đầu tiên của bạn đã diễn ra như thế nào?

Lần ấy tôi casting để chụp cho look book của Susan Woo. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi họ hỏi rằng nếu được chọn, tôi sẽ trở thành một thứ gia vị như thế nào. Tôi suy nghĩ thật kĩ và phân vân khá lâu vì không muốn trả lời sai, cuối cùng tôi trả lời rằng tôi muốn trở thành sốt cà chua.


-Vậy bạn có nhận được công việc đó không?

Cú sốc lớn nhất là việc phải xem chừng tất cả những thứ tôi ăn. Lúc trước, khi còn là chơi bóng rổ, tôi luôn ăn thức ăn giàu năng lượng. Nhưng khi bước chân vào nghề người mẫu, bạn phải tập từ chối trước những thứ hấp dẫn như bánh quy và kẹo. Điều ấy thật sự khó khăn trong khi kẹo luôn là một niềm yêu thích của tôi. Tuy vậy, vì sự nghiệp của mình, tôi luôn phải xem chừng tỉ lệ thức ăn và không để số đo vòng hông của mình vượt quá mức quy định.

 


-Dự định tiếp theo của bạn như thế nào?

Tôi đã có một cuộc gặp gỡ với tạp chí Seventeen và có một số dự định làm việc với họ. Mọi thứ hơi rắc rối một chút vì bên tạp chí gợi ý về việc tôi phải hôn một chàng trai nào đó. Tôi đã rất hào hứng và đề nghị họ nói chuyện với quản lý của tôi, nhưng người quản lý của tôi lại từ chối ngay lập tức. Tuy vậy, hy vọng chúng tôi cũng sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa trong những lần gặp tới.

Đẹp++ (Theo NAM)
Có thể bạn quan tâm

Bình luận(0)