Mỏi mòn tìm em suốt 30 năm, ngày đoàn tụ thì anh đã không còn, câu chuyện năm xưa mãi là bí ẩn

Ông Hưng mất liên lạc với gia đình ruột thịt đã hơn 30 năm mà không rõ lý do. Ngày con cháu tìm được ông, thật may mắn ông vẫn khỏe mạnh minh mẫn…

Tin vui giáp Tết đã đến với gia đình chú Lê Ngọc Tình (SN 1979, Thanh Hóa), khi gặp lại người thân sau 30 năm xa cách. Chú Tình đã lên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương để chia sẻ thông tin, tìm kiếm ông chú thất lạc từ năm 1995. Thật may mắn, tuy đã ở tuổi ngoài 80 nhưng ông vẫn còn sống khỏe mạnh và minh mẫn để về đoàn tụ với con cháu. 

Em hẹn năm sau sẽ về thăm anh mà thất lạc tận 30 năm

Ông Trịnh Đình Đằng, Trịnh Đình Hằng và Trịnh Đình Hưng là 3 anh em ruột sinh sống tại Thanh Hóa. Đến tuổi trưởng thành, ông Hưng đi lính rồi ở lại công tác tại tỉnh Ninh Thuận. Ông Hưng đã có 1 vợ 1 con ở Thanh Hóa, nhưng ông lấy thêm vợ khác tại Ninh Thuận và nhất quyết không chuyển về quê làm việc.

Năm 1983, ông Hưng về thăm gia đình ruột một lần. Bẵng đi đến năm 1995, cháu gái ông Hưng (con gái ông Hằng) vào thăm chú thêm lần nữa. Khi đó, ông Hưng vẫn hẹn năm sau sẽ về thăm các anh em, các cháu, nhưng không có lần trở lại nào nữa. Đó là lần cuối cùng gia đình biết tin về ông Hưng. 

Anh trai nhiều lần đi tìm em nhưng không được (Ảnh minh họa)

Suốt 30 năm qua, gia đình ruột thịt lặn lội vào Nam tìm kiếm nhưng ông Hưng đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Ông Hằng nhiều lần dò la tin tức về em trai mà cứ bặt vô âm tín. Ông Hưng thất lạc mọi người mà không rõ nguyên nhân, đến ngày ông Hằng mất, ông Hưng cũng không thể có mặt để tiễn anh trai.

Nghe theo lời dặn của cha, con gái và cháu ngoại của ông Hằng vẫn tìm kiếm ông Hưng nhiều năm. May mắn khi chia sẻ thông tin trên kênh Tuấn Vỹ, tin vui đã đến với gia đình. Có người biết ông Hưng, cho số điện thoại để cả nhà liên lạc trước Tết. 

Có những chuyện đau lòng hãy để ngủ yên trong quá khứ… 

Con cháu ở Thanh Hóa phải liên lạc nhiều lần mới gặp được ông Hưng. Ngay khi vừa nhìn thấy cả nhà qua màn hình điện thoại, ông Hưng đã kể được tên của một số người mà ông biết. Ông cũng hỏi thăm sức khỏe của các anh, những người trong thế hệ của mình. 

Ông Hưng đã được gặp các cháu sau 30 năm xa cách

Qua lời kể của cháu gái, lúc bấy giờ ông Hưng mới biết những người năm xưa đã ra đi hết, chỉ còn lại ông Đằng, hiện đang chữa bệnh ở Hà Nội. Niềm mong mỏi lớn lao của ông Đằng trước khi mất là được gặp lại em trai, cũng là để hoàn thành ước nguyện cho ông Hằng. 

Khi gặp các cháu, ông Hưng chia sẻ rằng ông là người chủ động cắt đứt liên lạc với gia đình. Ông có nghe phong thanh về việc người nhà vào Nam tìm kiếm, nhưng ông đã “trốn” rất kỹ nên không ai tìm được. Còn về lý do tại sao, ông Hưng không nói, giờ người xưa đã không còn nên tất cả chỉ là quá khứ.

Ông Hưng cho biết đã nguôi ngoai chuyện năm xưa nên mới nghe máy và liên lạc với gia đình ruột thịt. Cả nhà cũng rất vui khi thấy ông Hưng còn khỏe mạnh, minh mẫn nên cũng không hỏi nhiều. Ai cũng mong sớm có ngày đoàn tụ, để ông Hưng trở về báo cáo tổ tiên và gặp anh trai đang bệnh nặng.

Họ hẹn nhau sau Tết sẽ vào thăm nhà ông Hưng, rồi đón ông ra Bắc thăm quê, thăm họ hàng. Với cả hai bên, đây là niềm vui lớn đúng dịp giáp Tết khi tìm được người thân sau 30 năm xa cách.  

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.