Tưởng mèo kêu dưới rãnh nước, người phụ nữ tiến đến, thấy điều choáng váng...

Google News

(Kiến Thức) - Tưởng mèo nhỏ bị kẹt dưới rãnh nước, người phụ nữ cúi xuống kiểm tra. Chẳng ngờ, đối tượng cần cứu giúp lại là một bé trai sơ sinh bị cha mẹ vứt bỏ, dây rốn vẫn quấn quanh cổ bé con. 

Sự việc đau lòng xảy ra ở Chennai, bang Tamil Nadu, Ấn Độ.
Ngày 15/8 vừa qua, có việc cần ra ngoài đường, cô Geetha, người thị xã Valasaravakkam, bang Tamil Nadu đã đi qua khu vực vắng người ở Chennai. Trong lúc di chuyển, cô Geetha bất chợt nghe thấy tiếng khóc yếu ớt, đau đớn phát ra từ phía rãnh nước bên đường.
Tưởng rằng có con mèo nhỏ gặp nạn, cầu xin giúp đỡ, cô Geetha cúi người xuống để xem xét tình hình.
Tuong meo keu duoi ranh nuoc, nguoi phu nu tien den, thay dieu choang vang...
 
Chẳng ngờ, khi cúi người xuống để quan sát kỹ hơn, cô Geetha giật mình phát hiện một bé con, đối tượng phát ra âm thanh ai oán kia là một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới rãnh nước. Trên cổ vẫn còn quấn dây rốn.

Mời quý vị xem video: Bé trai 4 tuổi có khả năng ngoại cảm phi thường

Sợ hãi và phẫn nộ, cô Geetha cố lấy lại bình tĩnh thật nhanh, ra tay cứu giúp, đem bé trai sơ sinh ra khỏi rãnh nước. Sau khi cứu được đứa trẻ, cô Geetha vệ sinh sạch sẽ cho bé rồi đưa tới bệnh viện để kiểm tra, trị liệu và đồng thời cũng báo cáo cảnh sát về vụ việc.
Tuong meo keu duoi ranh nuoc, nguoi phu nu tien den, thay dieu choang vang...-Hinh-2
 
Do không có cha mẹ, lại được tìm thấy và cứu giúp vào đúng ngày 15/8, ngày Ấn Độ độc lập, cậu bé được đặt tên là Suganthiram, có nghĩa là "tự do" trong tiếng Tamil.
Được biết, sau khi truyền thông địa phương đăng tải thông tin về vụ việc, nhiều người đã ngỏ ý muốn nhận nuôi cậu bé.
Hiện, Suganthiram vẫn đang được chăm sóc trong bệnh viện và cảnh sát cũng đang điều tra vụ việc.
Kiều Dụ (Theo CNT)

>> xem thêm

Bình luận(0)