“Chạm trán” cá mập, không ngờ điều đó đã cứu mạng anh

Google News

Người đàn ông tên là Eugene Finnely cùng gia đình đến bờ biển California du lịch, khi anh và cô con gái nhỏ đang bơi thì bị một con vật hung hăng đâm phải.

Anh vội vàng đưa con gái lên bờ, đến nơi cô con gái hỏi anh: “Bố à, sao lưng bố lại chảy máu thế kia?”
“Cham tran” ca map, khong ngo dieu do da cuu mang anh
Thật không ngờ khi quay lại nhìn thì đó lại là một con cá mập. 
Sau khi phát hiện có cá mập, ban quản lý bãi tắm đã lập tức cấm cửa bãi tắm.
Rất may Finney chỉ bị thương nhẹ, nhưng vết thương đau nhức không thôi. Thế là anh đến một bệnh viện gần nhất để kiểm tra.
“Cham tran” ca map, khong ngo dieu do da cuu mang anh-Hinh-2

Không ngờ bác sĩ lại phát hiện một khối u trên lưng anh, thậm trí nó còn là u ác tính. 
Nhưng may mắn thay, vì ung thư mới ở giai đoan đầu nên khối u cũng mới to như đầu ngón tay.
Không đắn đo, anh lập tức xin bác sĩ cho cắt bỏ khối u.
‘Cham tran’ ca map khi dang tam bien, khong ngo dieu do da cuu mang anh
Sau sự việc, mỗi lần nghĩ lại anh vẫn chưa hết hãi hùng, nếu không va phải cá mập có lẽ giờ này khối u vẫn chưa được phát hiện, và có khi bây giờ anh đã là một bênh nhân ung thư giai đoạn cuối cũng nên.
Sức khỏe là tài sản quý giá nhất, vậy nên hãy tạo thói quen tốt, có lợi cho sức khỏe, và nên đi kiểm tra định kỳ nếu có thể.
Theo ĐKN

>> xem thêm

Bình luận(0)