Trai trẻ nhận quả đắng cho những ngày tháng "vung vãi" tình trường

Google News

Bạn mới 20 tuổi, tương lai còn rộng mở phía trước, đừng vì căn bệnh xã hội đó mà buông tay đầu hàng số phận.

Sau những gì đã xảy ra trong chuyện Trai trẻ học đòi ăn chơi và 'món quà' cay đắng từ 'bướm đêm', thì chuyện không may đã xảy ra rồi, theo tôi bạn không nên giấu bố mẹ, giấu người thân của bạn nữa. Bạn hãy tâm sự thật hoàn cảnh kinh tế, bệnh tật của bạn đề bố mẹ, chị gái bạn có phương án, có kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ bạn điều trị bệnh tật và tìm việc làm thích hợp với sức khoẻ của bạn.
Trai tre nhan qua dang cho nhung ngay thang
Ảnh minh hoạ: Internet 
Bạn mới 20 tuổi, tương lai còn rộng mở phía trước, đừng vì căn bệnh xã hội đó mà buông tay đầu hàng số phận. Bạn tin rằng y học ngày càng phát triển, nếu bạn đi đúng cơ sở y tế uy tín, tin cậy và tuân thủ nghiêm túc phác đồ điều trị của bác sĩ nhất định sức khoẻ của bạn sẽ được cải thiện. Bạn không nên bi quan, chán nản rồi làm điều dại dột, bố mẹ, người thân của bạn sẽ thêm đau lòng nếu bạn nông nổi, hành động thiếu suy nghĩ đấy bạn ạ.
Bình tĩnh, nghị lực lên bạn nhé. Mong chuyện vừa qua sẽ là bài học giúp bạn sống tốt hơn, biết yêu bản thân mình và yêu những người trong gia đình bạn hơn. Chúc bạn vui vẻ.
Theo An Trí/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)