Tôi yêu vợ nhưng vẫn ngoại tình

Google News

Tôi luôn yêu vợ, thương cô ấy vô cùng nhưng không thể bỏ được thói quen tán tỉnh những người đàn bà khác,...

Gần 40 tuổi, tôi có gia đình, công việc ổn định và một người vợ ngoan, hết lòng vì chồng con. Cô ấy chu đáo với tôi và với các con, với bố mẹ tôi. Tôi luôn yêu thương và trân trọng vợ.
Toi yeu vo nhung van ngoai tinh
Ảnh minh họa. 
Song lúc nào tôi cũng ham muốn có thêm những người đàn bà khác bên mình, đó là lý do ngoài vợ, tôi vẫn tán tỉnh và quan hệ với những người đàn bà khác. Họ cho tôi một cảm giác mới lạ, hấp dẫn hơn với vợ.
Dù sau những cảm giác đó, tôi không trân trọng họ, thường tôi không gặp lại họ lần thứ 2, và coi thường chính bản thân mình, cảm giác có lỗi với vợ, có lỗi với các con. Song cảm giác đó lại qua đi nhanh chóng, và tôi lại lặp lại.
Vợ không biết chuyện này, tôi cũng không bao giờ nghĩ sẽ bỏ vợ để lấy một người đàn bà nào khác, vì không ai có thể so sánh với người đàn bà của tôi cả. Tôi có quá ích kỷ và tham lam không, không biết một ngày vợ biết tôi như vậy, cô ấy có còn muốn sống với tôi không?.
Theo Thắng/Đất Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)