Tôi sốc khi biết chồng có con riêng 5 tuổi

Google News

Mẹ chồng đã kể cho tôi nghe sai lầm của chồng tôi cách đây 5 năm với chị người yêu cũ và mong tôi hay tha thứ cho anh.

Tôi và chồng kết hôn sau 4 năm yêu nhau, chồng tôi là một người đàn ông tốt, không thể chê được điểm nào. Suốt quãng thời gian yêu nhau, anh luôn ân cần quan tâm, chăm sóc sóc tôi hết mực. Tôi có thể tự hào rằng, chồng tôi là một người đàn ông thành đạt, hình thức điển trai, có không ít cô gái theo đuổi, tuy nhiên từ ngày cưới nhau tới giờ, anh chưa một lần khiến tôi phải lo lắng.
Dù yêu nhau đã lâu, có với nhau 2 mặt con, anh vẫn luôn nói với tôi những lời ngọt ngào. Anh nói, anh yêu thương tôi vì tôi là người phụ nữ chịu thương chịu khó, vì tôi biết quan tâm, lo lắng cho anh và các con. Anh cũng nhấn mạnh: “Với anh chỉ cần 2 nàng công chúa là đủ, anh không quan trọng chuyện con trai, con gái nên em đừng nghĩ ngợi nhiều”.
Toi soc khi biet chong co con rieng 5 tuoi
Ảnh minh họa. 
Về phía bố mẹ tôi, thấy tôi lấy được chàng rể có hình thức, lại ngoan hiền, nên bố mẹ tôi cũng không ngại "đầu tư" cho vợ chồng tôi. Ngoài mua đất cho chúng tôi xây nhà, bố mẹ cũng mua cho tôi một chiếc xe hơi để tôi tiện đường đón con sau mỗi giờ tan sở. Hàng tháng, bố mẹ còn cho tôi thêm tiền để tôi chi tiêu cho thoải mái.
Xin nói thêm, bố mẹ tôi chỉ có 2 người con. Anh trai tôi lấy vợ Hàn Quốc, cuộc sống dư giả, còn tôi làm công việc hành chính lương thấp, nên bố mẹ tôi thương lắm. Bố mẹ tôi vốn đã về hưu, nhưng có chút của ăn của để nên có điều kiện để hỗ trợ tôi.
Còn bố mẹ chồng, từ ngày sống cùng, tôi nhận thấy bố mẹ chồng tôi rất quan tâm con dâu. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, không ít lần nói với tôi rằng với bà, tôi vừa như con dâu, vừa như con gái bà vậy. Bà cũng động viên tôi cố gắng làm việc, giữ gìn sức khỏe để chăm lo cho gia đình. Tôi nghe thế mừng lắm, cũng vì tin tưởng nên bao năm qua, tôi sống rất được lòng gia đình chồng. Đi đâu tôi cũng tự hào rằng mình có một người chồng tuyệt vời, một gia đình chồng hiếm có.
Nhưng rồi cách đây 2 tuần, khi đó ở nhà ngoại có đám cưới cậu em trai, vì không có chuyến xe lúc 1 giờ chiều nên tôi đành quay về để đợi chuyến xe 5h. Khi vừa về tới cửa, tôi nghe mẹ chồng nói chuyện điện thoại với ai đó. Bà xưng "mẹ", gọi "con" nhưng lại nhắc tới chồng tôi.
Thấy lạ, tôi đứng ngoài cửa nghe, thì chao ôi, mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi. Nguyên văn câu tôi nghe thấy mẹ chồng nói: “Cu Tít có khỏe không con? Mấy lần mẹ định gọi điện nhưng cái Hà nó ở nhà suốt, còn thằng Tâm nó cũng sốt ruột, nó bảo mẹ chiều nay khi cái Hà về đám cưới ở quê thì hai mẹ con sang thăm con với cu Tít. Con ráng chăm nó cho khỏe, mấy nữa nhà nó về nhà mới, mẹ đón con về nói là cháu họ ở quê, để mẹ tiện bề chăm sóc”.
Tôi lờ mờ hiểu ra rằng, chồng có con riêng, là một đứa con trai, mẹ chồng tôi cũng biết và bà ủng hộ mối quan hệ sai trái đó. Tôi bước vào phòng, nhìn mẹ chồng, tôi không cầm được những giọt nước mắt đau đớn. Bất ngờ vì sự có mặt của tôi, mẹ chồng tôi cũng rơm rớm nước mắt.
Hôm đó, mẹ chồng đã xin lỗi tôi, bà đã kể cho tôi nghe sai lầm của chồng tôi cách đây 5 năm với chị người yêu cũ và mong tôi hay tha thứ cho anh, tha thứ cho bà để tiếp tục gìn giữ hạnh phúc gia đình. Bà cũng hứa: “Mẹ và thằng Tuấn chỉ đi lại vì đứa nhỏ chứ không hề vì tình cảm, mẹ đảm bảo với con điều đó. Con thương mẹ, thằng Tuấn nó cũng cần có đứa con trai nối dõi tông đường nhà họ Nguyễn con ạ!”.
Tôi càng nghe mẹ chồng nói, tim tôi càng đau đớn hơn bao giờ hết. Họ chỉ đi lại vì đứa trẻ thôi sao? Bao lâu nay, mẹ và chồng tôi vẫn giấu tôi đi lại với người phụ nữ kia. Tới giờ mà mẹ chồng tôi vẫn còn nói dối tối điều đó. Tôi thật sự không thể chấp nhận được những lời mẹ chồng nói. Còn chồng tôi, từ hôm đó, anh biết sự thật bị bại lộ nhưng không hề xin lỗi tôi, anh vẫn im lặng.
Giờ tôi phải làm sao đây? Liệu tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay dừng lại tất cả. Tôi đau khổ lắm, tôi rối trí và không biết làm gì nữa.
Theo Hoàng Hà/Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)