Tôi bị hàng xóm dị nghị vì có con trước cưới

Google News

Hàng xóm nói tôi hư thân mất nết nên mới có con trước cưới, bàn ra tán vào rôm rả khiến tôi xấu hổ đủ đường.

Toi bi hang xom di nghi vi co con truoc cuoi
 Ảnh minh họa

Tôi đã đăng ký kết hôn, mới sinh con khoảng 2 tháng và vừa tổ chức đám cưới. Hôm làm lễ ở quê chồng, vợ chồng tôi dắt con gái nhỏ lên lễ đường và cùng giới thiệu đây là con của chúng tôi. Tuy nhiên, sau hôn lễ, tôi nghe thấy nhiều lời bàn tán không hay về mình từ hàng xóm của gia đình chồng. Họ dị nghị, nói tôi là "loại đàn bà hư thân mất nết" nên mới có con trước cưới.

Tôi cảm thấy suy sụp và buồn bã. Chồng tôi luôn động viên tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái khi bị bàn tán như vậy. Tôi không biết mình nên làm gì để đáp trả lại họ. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Theo Ngôi sao

>> xem thêm

Bình luận(0)