Tình yêu đến từ cuộc gặp gỡ định mệnh

Google News

Hôm làm thủ tục đăng ký kết hôn xong, Hân bất ngờ khi nghe Trọng kể: “Thực ra, bức chân dung đầu tiên của em, anh vẽ cách đây đã 5 năm”. “Anh xạo à? Mình mới quen nhau được 3 năm!”. Trọng mở điện thoại và đưa cho Hân xem bức ảnh anh chụp cô.

Càng gần đến ngày tổ chức hôn lễ, Hân càng thấy lòng bồi hồi, cảm giác vô cùng khó tả. Hân và Trọng đã ở bên nhau suốt ba năm qua, kể từ lần đầu cô gặp anh ngồi cầm cọ vẽ chân dung cho du khách trên phố đi bộ.
Vì nhìn mấy bức chân dung mẫu quá đẹp nên lúc đó dù khá vội, Hân vẫn ghé vào và suốt cả quá trình họa sĩ vẽ, cô ngồi ngọ nguậy, hết quay sang trái lại ngó sang phải. Nhưng tuyệt nhiên họa sĩ không nhắc cô một lời, vẫn vừa vẽ vừa tủm tỉm cười, chắc vì lần đầu tiên gặp khách hàng quá... hiếu động.
Tinh yeu den tu cuoc gap go dinh menh
Ảnh minh họa. 
Bức vẽ hoàn thành, hơn cả sự ưng ý, mắt Hân cười, tươi vui tựa như cái miệng nhỏ xinh cũng đang chúm chím cười. Hân cố ý gửi họa sĩ số tiền cao hơn nhưng anh một mực từ chối.
Sau lần đó, Hân còn ghé đến nhiều lần khác nên cô có hẳn một bộ sưu tập chân dung mình do Trọng vẽ. Họ thân nhau từ lúc nào không hay.
Đến khi yêu nhau, Hân càng bất ngờ khi thấy trong cuốn sổ vẽ, Trọng luôn mang theo bên mình, trong đó phải đến hơn chín mươi phần trăm là tranh vẽ cô. Lúc tươi vui nhí nhảnh, khi trầm tư... Bức nào Hân cũng thấy ưng ý. Chắc chắn Trọng đã phải quan sát cô rất kỹ nên mới có thể lột tả được nhiều khoảnh khắc khác nhau như vậy. Mối tình của họ cũng khá trắc trở, khi cha mẹ Hân chê Trọng là họa sĩ nghèo, không muốn họ kết đôi. Vậy là Hân kiên trì “ở vậy”, không mở lòng với bất kỳ ai, đến một ngày cô cũng thuyết phục được cha mẹ cho về chung nhà với Trọng.
Hôm làm thủ tục đăng ký kết hôn xong, Hân bất ngờ khi nghe Trọng kể: “Thực ra, bức chân dung đầu tiên của em, anh vẽ cách đây đã 5 năm”. “Anh xạo à? Mình mới quen nhau được 3 năm!”. Trọng mở điện thoại và đưa cho Hân xem bức ảnh anh chụp cô.
Lần đó Hân mặc chiếc váy có họa tiết hoa hồng, phía sau cô là đồi núi trùng điệp, màu xanh mướt mắt và màu nắng vàng rực. Đó là chuyến đi phượt Tây Nguyên cùng với hội bạn thân. “Anh đã nhận ra em ngay, đó là lần thứ hai anh gặp em. Anh đã nghĩ cuộc gặp này như định mệnh và tự nhủ rằng, sẽ không để em dễ dàng biến mất như lần đầu gặp em!”...
Theo Hải Giang/PNVN

>> xem thêm

Bình luận(0)