Té đập đầu chết vì cưỡng bức và giết bạn gái

Google News

Người đàn ông bị té đập đầu vào bàn chảy máu đến chết sau khi trói bạn gái vào bộ bàn ghế, cưỡng bức rồi giết bạn gái.

Mel Ignatow (Mỹ) bị buộc tội cưỡng bức và giết bạn gái cũ, nhưng chỉ bị phạt 9 năm tù do thiếu bằng chứng khi xét xử. 
Những bức ảnh được khám phá sau này cho thấy, ông ta đã trói cô bạn gái vào bộ bàn ghế, cưỡng bức rồi giết hại.
Về sau, Mel Ignatow bị ngã đập đầu vào chiếc bàn tương tự và bị chảy máu đến chết.
Te dap dau chet vi cuong buc va giet ban gai
Mel Ignatow bị té đập đầu chết vì cưỡng bức và giết bạn gái
Trái ngược với chuyện trên, một người ăn xin tốt bụng ở Mỹ được ban phước lành nhờ trả lại chiếc nhẫn cho người bị đánh rơi.
Billy Ray Harris, người ăn xin ở Kannas (Mỹ) nhặt được chiếc nhẫn của ai đó bị rơi vào cốc khi họ cúi xuống cho tiền. Ông tìm mọi cách dò tìm chủ nhân để trả lại chiếc nhẫn. Cảm động trước hành động này, chủ nhân chiếc nhẫn đã mở chiến dịch quyên góp và ủng hộ Billy Ray Harris.
Chỉ trong ba tháng, Billy Ray Harris đã được ủng hộ 190.000 USD (khoảng 4 tỉ đồng), có được chỗ ở lẫn ô tô. Chưa hết, Billy Ray Harris còn tìm lại được gia đình mà mình thất lạc 16 năm trước.
Te dap dau chet vi cuong buc va giet ban gai-Hinh-2
Billy Ray Harris từ người ăn xin trở nên khá giả nhờ làm việc tốt. 
Bên cạnh đó, clip của kênh VivuVideo còn tổng hợp ba câu chuyện nhân quả kỳ lạ ngoài đời thật khác, gồm: Kẻ trộm biển báo chết vì biển báo; Chết vì điện giật sau khi thoát án tử hình ngồi ghế điện; Cướp tiệm thuốc tây bị trộm mất ô tô.
Theo Một Thế Giới

Bình luận(0)