Tặng mẹ chồng quà sang và cái kết gây choáng cho con dâu mới

Google News

Vừa đi làm về, thấy mẹ chồng hớn hở chạy ra đưa cho 600 nghìn rồi nói, "mua cho mẹ thêm 2 chiếc giống vậy để tặng các cô dưới quê" mà tôi phát choáng.

Tôi mới lập gia đình được 3 tháng. Gia đình chồng tôi là gia đình công chức, bố mẹ chồng đều hiền lành, rất yêu thương các con, không kể dâu, rể. Mẹ chồng tôi có tính tiết kiệm, chính vì thế mà bà không bao giờ xài hàng hiệu, mua đồ đủ dùng, vừa tiền, hợp lý.
Tang me chong qua sang va cai ket gay choang cho con dau moi
Mẹ chồng nhờ tôi mua thêm 2 chiếc như vậy để tặng các cô dưới quê (Ảnh minh họa) 
Bà đối với tôi rất tốt, nên dù biết tính mẹ chồng tiết kiệm, tôi vẫn mua tặng bà chiếc áo khoác lông đặt hàng tận Na Uy về. Để tránh bị mẹ từ chối, tôi nói dối mua hàng Quảng Châu, giá chỉ có 300 nghìn đồng. Nhận quà mẹ tôi rất thích. Bà cám ơn tôi rồi diện đi khoe với mọi người về gu thẩm mỹ và lòng thảo thơm của dâu mới.
Khỏi nói, tôi lấy làm mừng và cũng thấy việc giấu sự thật đó là đúng đắn. Mọi thứ bẵng đi được 1 tuần, bỗng có chuyện ngoài ý muốn khiến tôi đau đầu.
Chẳng là, hôm đó thứ 6, khi đi làm về tôi thấy mẹ chồng chạy nhanh ra mở cửa đón tôi. Vừa cất áo mũ, chưa kịp định thần vấn đề gì thì mẹ đưa tôi 600 nghìn đồng rồi nói " Con cầm tiền mua cho mẹ 2 cái áo như con tặng mẹ nhé. Vừa rẻ, vừa đẹp, mẹ đi khoe hai cô con đều thích. Mẹ tính nhờ con mua hộ để tặng hai cô, vì ngày bé chồng con toàn được các cô cưng nựng mỗi lần về chơi".
Tôi chỉ biết đáp dạ đầy bối rối, vì quả thực nếu mua 2 chiếc áo như vậy, chắc cân luôn cả tháng lương của tôi mất. Tôi nên làm gì để giải quyết vấn đề này đây?
Theo Phương Vũ/GĐVN

>> xem thêm

Bình luận(0)