Sự thật cảm động đằng sau quyết định thiên vị của mẹ chồng

Google News

Tới khi cơm nước xong xuôi, khách đã về hết, mẹ Lâm mới gọi vợ chồng Ngọc về phòng nói chuyện...

Sống chung với mẹ chồng luôn khó tránh khỏi những va chạm. Nhất là thời gian đầu mẹ chồng nàng dâu chưa thật sự hiểu nhau, rất dễ xảy ra những xích mích, đụng chạm.
Song trải qua thời gian, khi hai bên đã thực sự hiểu tính nết con người của nhau rồi, các nàng dâu sẽ thấy, sống chung với nhà chồng không hẳn đã là ác mộng. Thậm chí với nhiều người, được sống cùng với mẹ chồng còn là điều may mắn. Giống như chuyện Thu Ngọc chia sẻ dưới đây chẳng hạn.
Ngọc kể, sau cưới vì chưa có điều kiện nên vợ chồng cô phải sống chung với nhà chồng. Đã vậy, Lâm - chồng cô là người không có chí, tuy đã có con nhưng anh vẫn ham vui, suốt ngày tụ tập lô đề cá độ. Thành thử kinh tế gia đình toàn một mình Ngọc phải gánh vác.
Mẹ chồng Ngọc không quá khó tính nhưng đối với con dâu bà cũng ít gần gũi lắm. Thậm chí, nhiều khi con trai cá độ thua tiền bị xã hội đen đến tận nhà siết nợ, bà cũng mặc kệ. Kể cả có tiền bà cũng không cho vợ chồng Ngọc vay.
Nhiều lúc bí quá không xoay được ở đâu, Ngọc đành nhắm mắt, đánh liều lên phòng mượn, song bà bảo: "Nó tự làm tự chịu. Mẹ già rồi không sức đâu lo cho nó mãi được như thế. Con là vợ phải biết bảo ban chồng, ngoài ra phải cứng rắn lên, đừng có nhu nhược suốt ngày đi trả nợ cho nó như vậy. Mặc xác nó, cứ để cho người ta tới đánh cho 1 trận nhừ đòn may ra nó mới đỡ được".
Su that cam dong dang sau quyet dinh thien vi cua me chong
 Ảnh minh họa.
Bà cương quyết không cho mượn, Ngọc đành thất thểu về phòng. Cô bảo nhiều khi thấy mẹ chồng lạnh lùng, sắt đá thế cô cũng tủi thân lắm. Bởi dù gì thì Lâm cũng là con trai bà. Vậy mà thấy chết bà lại chẳng buồn cứu.
Buồn hơn, hôm ấy đi làm về ngang qua phòng mẹ chồng, Ngọc vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bà với cô con gái út: "Sáng mẹ chuyển cho con 2 tỷ rồi đó. Từng ấy tiền đủ để mua 1 miếng đất tầm 40 – 50m mét ngoài ngoại ô. Cố tìm mảnh nào đẹp vào con nhé".
Ngọc nghe tiếng mẹ chồng mà nước mắt cứ thế lã chã rơi. Cô bảo khi ấy cô thấy giận mẹ chồng kinh khủng bởi bà cho con gái ngần ấy tiền được trong khi con trai con dâu chạy nợ khốn khổ bà lại không cho vay đồng nào.
Khổ hơn, 1 thời gian sau vì chưa trả hết nợ Lâm lại bị người ta tới nhà chửi bới ầm ĩ. Bực quá, mẹ Lâm đuổi luôn hai vợ chồng Ngọc ra ngoài thuê trọ, bà bảo bà xấu hổ vì con trai quá rồi.
Đã nghèo càng nghèo hơn, thường ngày chỉ lo ăn đã khổ, giờ mỗi tháng Ngọc phải lo thêm mấy triệu tiền thuê nhà khiến kinh tế ngày càng sập sệ. Cực thân Ngọc cứ vậy ngồi khóc một mình. Có lúc cùn lên, Ngoc gào khóc bảo chồng: "Nếu giờ anh còn tiếp tục lô đề cờ bạc nữa, em sẽ bế con đi thẳng cho đời này anh khỏi nhìn mặt mẹ con em. Em chán cái cảnh sống chui sống lủi khổ hơn đi đầy này rồi. Còn con mình nữa chứ, rốt cuộc anh có biết thương, biết lo cho tương lai con anh không. Chẳng lẽ anh muốn mẹ con em suốt đời sống thế này".
"Mưa dầm thấm lâu", vợ nói mãi Lâm cũng dần dần hiểu ra. Nhất là chứng kiến cảnh vợ con khổ sở rau cháo qua ngày anh xót ruột mới bỏ hẳn lô đề cờ bạc. Được thế Ngọc cũng lấy làm mừng.
Đến hôm ấy, nhà Lâm có giỗ, mẹ anh gọi 2 vợ chồng cô về làm cơm thắp hương. Tuy bên ngoài Ngọc vẫn cố tỏ ra vui vẻ với mẹ chồng song trong lòng cô vẫn còn ấm ức, trách bà lắm.
Tới khi cơm nước xong xuôi, khách đã về hết, mẹ Lâm mới gọi vợ chồng Ngọc về phòng nói chuyện: "Thấy thằng Lâm bỏ được cờ bạc mẹ vui lắm. Thời gian vừa rồi, để con với cu Bum ra ngoài thuê trọ sống cùng nó mẹ cũng xót ruột lắm. Nhưng nếu không để nó thấm khổ chắc chắn nó sẽ không bao giờ ngộ ra sai trái của mình mà tu tỉnh làm lại từ đầu con ạ".
Vừa nói bà vừa đặt vào tay Ngọc 1 cuốn sổ đỏ, rồi nói tiếp: "Thời gian trước mẹ không cho con vay tiền trả nợ cho thằng Lâm không phải vì mẹ tiếc tiền các con mà là vì muốn giữ cho các con mà thôi. Mẹ đã nhờ cái Hạnh (em gái Lâm) tìm mua cho mẹ 1 mảnh đất 50m vuông ngoài ngoại ô. Mẹ tính khi nào thằng Lâm tu tỉnh trở lại mẹ sẽ sang tên cho các con để các con xây nhà ở cho thoải mái rộng rãi. Giờ mẹ yên tâm giao sổ cho con rồi".
Ngọc kể, nghe mẹ chồng nói, cô cảm động rơi nước mắt. Đến lúc ấy cô mới nhận ra bấy lâu này mình đã hiểu nhầm mẹ chồng. Từ đó trở đi cô luôn cố gắng ở bên chăm sóc mẹ Lâm chu đáo, bởi cô biết tình cảm bà dành cho cô là thật, đời này cô quá may mắn mới có được người mẹ chồng tuyệt vời đến thế.
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)