Phát hiện sự thật động trời sau khi theo dõi vợ ngoại tình

Google News

Lần đó đi làm về thấy vợ thập thò trước căn biệt thự khiến tôi sinh nghi, nên đã đứng từ xa theo dõi nhất cử nhất động của vợ nhưng chỉ thấy cô ấy bấm chuông mà không có người ra mở.

Tưởng tôi đã khổ lắm rồi khi mồ côi bố mẹ, từ nhỏ sống cùng với bà ngoại nhưng hoàn cảnh của vợ tôi còn đáng thương hơn. Ngay từ khi sinh ra vợ tôi đã bị bỏ rơi ở trong bệnh viện và có gia đình nhận về nuôi. Nhưng đến khi cặp vợ chồng đó sinh được con rồi thì họ hắt hủi cô ấy.
Không chịu nổi những trận đòn của bố mẹ hờ vợ tôi đã bỏ nhà ra đi từ khi còn rất nhỏ. Em hòa nhập vào đám trẻ bụi đời, ban ngày đi bán vé số đêm về ngủ ở gầm cầu hay nhà hoang. Vì cùng chung hoàn cảnh nên ngay từ lần đầu gặp chúng tôi đã cảm mến và yêu thương nhau. Đám cưới giản dị của chúng tôi cũng được diễn ra với sự có mặt của bạn bè và người thân bên nhà trai.
Ảnh minh họa. 
Chúng tôi đã tự hứa với nhau sẽ sống thật tốt để con cái sinh ra không phải chịu cảnh tan đàn xẻ nghé như bố mẹ. Lời hứa vẫn còn văng vẳng bên tai vậy mà tôi phát hiện vợ có những dấu hiệu ngoại tình kể từ sau khi sinh con đầu lòng. Lần đó đi làm về thấy vợ thập thò trước một căn biệt thự khiến tôi sinh nghi, nên đã đứng từ xa theo dõi nhưng chỉ thấy cô ấy bấm chuông mà không có người ra mở.
Trở về nhà tâm trạng của vợ không được vui, luôn gắt gỏng thích gây sự và tỏ ra mệt mỏi. Đoán là vợ đang vướng bận tình cảm với người đàn ông khác nên tôi bắt đầu lên kế hoạch theo dõi. Tôi đưa một ít tiền cho bà bán quán nước ở đầu hẻm và nói:
- Khi nào bà thấy vợ cháu ra khỏi nhà thì hãy nháy vào số điện thoại này giúp cháu, còn đây là tiền công trả cho bà trước, nếu bà làm tốt thì cháu sẽ biếu thêm. Chuyện này chỉ cháu và bà biết thôi nhé.
- Gia đình cậu có chuyện à, vợ cậu ngoan hiền thế mà lại có ngày này sao, thật không ngờ.
Ngày nào tôi cũng thấy vợ đứng trước cổng căn biệt thự đó, mà người bên trong vẫn không ra mở cửa. Từ xa tôi nhìn thấy vợ ôm mặt khóc, khiến tôi nhịn không nổi đã bước đến. Không nói không rằng tôi tát vợ một cái khiến vợ giật mình:
- Anh làm gì ở đây? Sao anh lại tát em chứ?
- Có phải cô đến thông báo cho nhân tình biết là vừa mới sinh con không? Cứ tưởng cô có được bài học của mẹ mình nào ngờ con nhà tông không giống lông thì giống cánh. Nếu hắn ta không nhận cô lại bỏ con ra đường chứ gì?
Chưa nói dứt lời vợ đã tát lại cho tôi một cái trời giáng:
- Thật không ngờ bấy lâu nay em yêu và tin anh đến thế còn trong lòng anh thì lại nghi ngờ em. Anh làm em thất vọng quá.
- Thế là sap?
Vợ ngậm ngùi lau nước mắt và một lúc sau mới nói được:
- Một hôm vào Facebook em thấy mình rất giống một người phụ nữ, vào trang cá nhân của bà ta em thấy hình ảnh hai cô con gái của bà ta rất giống em. Lần đầu tiên em đến nhận mẹ, bà ta hắt hủi không nhận và cấm em đến nhà. Nhân lúc bà ta không để ý em đã giật được 2 sợi tóc và đưa đi xét nghiệm ADN. Mấy ngày nay em cầm kết quả xét nghiệm đến để làm bằng chứng nhận mẹ con thế nhưng bà ta không chịu mở cửa. Anh ơi em đau lắm, bao năm tìm kiếm chỉ với khát khao được ngả vào lòng mẹ một lần sao mà khó vậy?
- Anh xin lỗi đã nghi ngờ vợ, vụ này cứ để anh lo.
Nói xong tôi bảo vợ đứng đó còn mình đi vòng quanh căn biệt thự tìm đường để vào. Khó khăn lắm tôi cũng nhảy vào được ngôi nhà đó. Một người phụ nữ đứng trợn tròn mắt nhìn chằm chằm tôi:
- Ối làng nước ơi có trộm?
- Ôi trời, đúng là hai giọt nước, sao vợ cháu lại giống cô đến thế chứ, đúng là cái kim trong bọc muốn giấu cũng khó thật. Tội nghiệp bà quá.
- Chồng và các con tôi sắp đi du lịch về rồi, cô cậu cần bao nhiêu tiền để tôi trả và bù lại hai người đừng bao giờ đặt chân đến đây nữa.
- Thì ra cô sợ chồng con khinh rẻ nên không dám nhận giọt máu mình dứt ruột đẻ ra. Đã vậy tôi cứ ở đây để chờ chồng con của cô về và nói tất cả quá khứ dơ bẩn của người đàn bà độc ác này. Chỉ vì ham vinh hoa phú quý mà đang tâm vứt bỏ con lại.
Biết là không làm gì được tôi nên bà ta đã chịu mở cửa cho vợ tôi vào, trong khi vợ tôi sụt sùi nghẹn ngào gọi mẹ thì bà ta luôn miệng đuổi chúng tôi về. Dường như chồng con sắp về rồi nên bà ta sợ hãi quá liền quỳ sụp xuống cầu xin:
- Mẹ có lỗi với con, mẹ đã bỏ con mà đi hưởng giàu sang, hãy bỏ qua cho mẹ. Nếu con thương mẹ thì hãy về đi, chứ cứ ở đây rồi bố con họ về thì những cố gắng suốt cuộc đời của mẹ đổ xuống sông xuống biển. Mẹ mà bị họ đuổi ra khỏi đây liệu con có hạnh phúc hơn không hay lúc đó chính mẹ lại hận con đã cướp đi thành quả cả đời mẹ phải đổ máu và nước mắt mới có được.
Vì thương mẹ nên vợ tôi đã mủi lòng cầm tờ xét nghiệm đặt trên bàn và kéo tay tôi ra về. Trước khi ra về tôi ngoái cổ lại bảo:
- Hôm nay nể vợ tôi bỏ qua, nhưng khi nào chồng con bà đi vắng thì bà phải đến gặp con gái bà đấy nếu không đừng trách tôi không báo trước.
Để lại cho bà mẹ vợ số điện thoại chúng tôi ra về lòng thấy thanh thản hơn. Cũng thật tội nghiệp cho mẹ vợ đã phải sống trong cảnh dối trá lừa lọc cả đời để hưởng cuộc sống giàu sang.
Theo VA/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)