Nối tay bị ngựa cắn đứt vào bụng để chờ phẫu thuật

Google News

Một cậu bé 2 tuổi ở Đài Loan đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nối ngón tay bị đứt vào phần bụng trong khi chờ phần bị đứt rời có thời gian khử trùng.

Sự việc xảy ra khi cậu bé được mẹ dẫn đi tham quan tại trang trại Weichuan Pushin ở thành phố Đào Viên, phía tây bắc Đài Loan.
Cậu bé bị ngựa cắn đứt một đốt ngón trỏ tay phải khi cố gắng cho nó ăn. Bà Lưu, 41 tuổi, mẹ cậu bé hoảng loạn nhặt lại ngón tay bị đứt và gọi xe cứu thương để đưa con trai đến bệnh viện.
Noi tay bi ngua can dut vao bung de cho phau thuat
 Ngón tay được "nối tạm" vào bụng. Ảnh: AsiaWire.
Các bác sĩ nhận định ngón tay bị động vật cắn sẽ có nguy cơ nhiễm trùng rất cao nên đã tiến hành phẫu thuật nối tạm thời ngón tay vào bụng của cậu bé. Phần bị đứt rời sẽ được mang đi khử trùng.
Sau 3 tiếng phẫu thuật, tình hình của cậu bé đã dần ổn định. Khi mọi thứ đã an toàn, cậu bé sẽ được phẫu thuật nối ngón tay như cũ.
Bà Lưu chia sẻ đây là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình và lên tiếng chỉ trích trang trại thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách khỏi những con vật.
Chủ sở hữu trang trại hứa sẽ hỗ trợ gia đình cậu bé trong khả năng có thể.
Theo Minh Hải/ Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)