Lừa bạn trai “đổ vỏ” thì bị phát hiện và màn trả đũa kinh hoàng

Google News

“Úp sọt” được Khánh, ép anh đổ vỏ là xong, ai dè Khánh lại phát hiện cô lừa anh để rồi bị anh ta trả đũa một cách kinh hoàng như vậy.
 

Lua ban trai “do vo” thi bi phat hien va man tra dua kinh hoang
Ảnh sưu tầm internet 
Đùng cái bị bạn trai “đá” theo người khác Huyền sốc lắm, cô làm mọi cách níu kéo anh nhưng cũng không được. Chấp nhận chia tay sau một tuần thì cô phát hiện mình có thai, không biết xử lý cái thai này thế nào thì đúng lúc đó Khánh tỏ tình với cô. Đắn đo về lời tỏ tình ấy, Huyền liền nảy ra ý định lừa Khánh đổ vỏ để hợp thức cái thai này. Và tất nhiên cô đồng ý làm người yêu anh và kéo Khánh vào nhà nghỉ ngay lập tức.
Không nghĩ gì về chuyện bạn gái dễ dãi, Khánh vẫn yêu và tôn trọng Huyền như thường cho đến gần một tháng sau Huyền nói mình đã có thai và đó là sản phẩm của đêm Khánh tỏ tình. Dám làm dám chịu, Khánh hứa với bạn gái sẽ cưới cô và không để mẹ con Huyền phải chịu thiệt thòi gì. Bây giờ anh cần thời gian để thuyết phục ba mẹ cho cưới gấp đã.
Cười thầm trong bụng vì bạn trai đã mắc bẫy, Huyền cứ vô tư làm nũng bắt tội Khánh phải cung phụng đủ kiểu. Thương bạn gái ốm nghén, Khánh hôm nào cũng mua đồ sang nhà Huyền tẩm bổ, tối nay Huyền tăng ca anh sang sớm hầm canh xương rồi đi đón Huyền. Cầm sọt rác của Huyền đi đổ giúp, Khánh thấy tờ giấy khám thai bị vò nhàu ném vào đó. Mở ra xem, anh chết điếng khi tờ giấy ghi cái thai đã được 13 tuần trong khi anh và Huyền mới yêu nhau và làm việc kia được hơn tháng. Vậy là cái thai này không phải của anh?
Biết mình bị bạn gái lừa quả đau đớn, Khánh cay cú lắm. Anh quyết định “dạy dỗ” Huyền một bài học nhớ đời. Em dám coi thường anh ư? Vẫn đến đón Huyền như thường nhưng Khánh lại đưa cô đến một phòng khám thai tư nhân. Sợ lộ Huyền từ chối nhưng anh lại kéo cô vào trong mà đe dọa.
- Cô định trốn, lừa tôi đến bao giờ nữa? Tôi đã biết cái thai này là của thằng người yêu cũ của cô rồi. Giỏi lắm, dám bắt thằng này đổ vỏ cơ à? Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi đứa bé này. - Khánh ném tờ giấy khám thai đó vào người Huyền.
- Anh ạ, đừng ép em phá thai mà. Em van anh, anh không muốn làm bạn trai em, làm cha con kẻ khác cũng được. Chúng ta chia tay đi, em sợ phá thai lắm. Xin anh hãy tha thứ cho em.
- Không phá thai ư? Được thôi, tôi có cách khác giúp cô đấy.
Khánh lôi Huyền ra ngoài đánh, đá thẳng vào bụng bầu của cô khiến Huyền đau điếng và ngất lịm. Tỉnh lại thấy mình trong bệnh viện, Huyền vội vàng hỏi bác sĩ đứa bé trong bụng mình ra sao thì họ nói cô đã bị sảy thai. Ứa nước mắt đau đớn, Huyền không ngờ Khánh lại tàn nhẫn với cô như thế. Huyền cứ nghĩ Khánh đánh cô sảy thai là khủng khiếp lắm rồi, vậy mà anh ta còn bỉ ổi đến mức lên mạng bêu rếu, bóc phốt cô chửa hoang, làm gái này nọ khiến Huyền nhục nhã vô cùng.
Cứ nghĩ “úp sọt” được Khánh ép anh đổ vỏ ngon lành, ai dè lại để Khánh phát hiện cô lừa anh để rồi bị anh trả đũa một cách kinh hoàng như vậy. Nếu có quay ngược lại thời gian thì Huyền thà làm mẹ đơn thân chứ không bao giờ làm người yêu của Khánh nữa. Đó là sai lầm của cô, cả đời này cô phải trả giá cho việc lừa người khác đổ vỏ.
Theo LINH ĐAN/Thegioitre

>> xem thêm

Bình luận(0)