Lấy phải người chồng đổ đốn, cuộc đời chị em coi như xong

Google News

Khi lấy phải một người chồng không ra gì, cũng đồng nghĩa với việc chị em phải sống trong những ngày dài tăm tối.

Khi yêu thì hứa ngon hứa ngọt, đàn bà lại hay yêu “bằng tai”, rồi khi lấy nhau về mới ngã ngửa ra là mình đang rước cái “của nợ” vào người!
Nhiều chị em mải mê chạy theo nhu cầu vật chất, mà quên rằng cái mình cần nhất là một người đàn ông bản lĩnh, biết yêu thương, nhường nhịn vợ con, mang lại sự an toàn, yên ấm cho mình và các con, để cùng nhau vượt qua những “bão giông” của cuộc đời.
Lay phai nguoi chong do don, cuoc doi chi em coi nhu xong
Ảnh minh họa. 
Kiếm vừa đủ thôi, lương thiện mà hạnh phúc. Chứ ngày hai ba trận đòn, thêm thói trăng hoa, coi thường vợ con nữa, thì “thánh” nào chịu cho nổi, vật chất nhiều để làm gì?
Có nhiều ông chồng đã “lười làm tinh ăn,” lại còn dính vào các tệ nạn xã hội, để vợ con cực khổ, thì cuộc đời chị em quả là bất hạnh.
Cũng có nhiều người không dám dứt khoát bỏ chồng vì sợ con không có bố, vợ mất chồng, nên cứ chịu cảnh bị “hành” từ năm này qua năm khác.
Thực ra, cuộc đời đơn giản lắm, cứ “bến đỗ” nào an toàn thì ta “đậu” thôi, sống mà không cảm thấy hạnh phúc… thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì?
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):
Theo Đỗ Cao Cường/Phununews

>> xem thêm

Bình luận(0)