Lần đầu ra mắt nhà bạn trai nhưng món quà Noel khiến cuộc tình chấm hết

Google News

Chị em tôi cũng làm xong một bữa cơm thịnh soạn với đủ các món ngon. Khi mọi người đang ăn thì đứa cháu con chị dâu mang món quà ra nghịch chẳng chịu ăn...

Mời độc giả xem clip "Mẹo ghi điểm tuyệt đối lần đầu ra mắt nhà bạn trai": (Nguồn Youtube)
Tôi với Khánh yêu nhau cũng được nửa năm rồi nhưng chưa một lần anh dẫn tôi về nhà chơi. Anh thường kể là có anh chị cả với đứa cháu gái đang sống chung với bố mẹ còn mấy chị gái thì ở gần đó thỉnh thoảng đến chơi.
Sau nhiều lần hứa hẹn cuối cùng anh cũng quyết định mời tôi đến ăn mừng Giáng sinh tại nhà của anh. Để tạo sự bất ngờ cho người yêu và muốn buổi ra mắt thật ấn tượng tôi đã mua tặng mỗi thành viên một món quà Noel thật ý nghĩa.
 
Sau màn chào hỏi tôi mang quà tặng bố mẹ anh rồi đến anh chị và cháu gái bé nhỏ. Thấy mọi người ai cũng niềm nở đón nhận món quà Noel khiến tôi rất vui. Đang lâng lâng hạnh phúc thì từ trong nhà có một người con gái bước ra. Nhìn khuôn mặt có nhiều nét giống anh nên tôi đoán là chị gái của anh. Tôi rối rít chào hỏi.
Đáp lại nụ cười của tôi, chị ta lườm một cái rồi chui tọt vào trong phòng khiến tôi thấy ngại quá. May quá lúc ấy có chị dâu lên tiếng làm phá tan bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt. Chị dẫn tôi xuống bếp làm cơm còn bản thân tôi cũng quên luôn chuyện quà cáp.
món quà Noel, chia tay bạn trai, ra mắt bạn trai
Tôi đã chuẩn bị quà tặng Noel để lấy lòng gia đình bạn trai (Ảnh minh họa)
Sau 1 tiếng đồng hồ hai chị em tôi cũng làm xong một bữa cơm thịnh soạn với đủ các món ngon. Khi mọi người đang ăn thì đứa cháu con chị dâu mang món quà ra nghịch chẳng chịu ăn, bà nội ngồi bên cạnh thấy vậy giằng luôn lấy con búp bê cô bé tuyết ném vào thùng rác. Đứa cháu giận dỗi khóc ầm lên, anh chị dâu vội vàng dỗ bé thì bà ngoại nổi khùng lên quát cháu:
- Đồ chơi đó bẩn thỉu được người ta nhặt từ thùng rác mang về tặng cháu đấy dùng làm gì. Nếu thích thì mai bà mua cho cả phòng.
Ôi nghe mẹ anh nói vậy tôi tức không nhịn được liền giải thích:
- Con mua trong siêu thị đấy sao bác lại nói với cháu vậy?
- Ái chà chưa gì đã lên giọng với mẹ chồng tương lai à. Tôi nói cho chị biết nhá cái nhà này không cần mấy món quà của chị đâu. Người gì mà vô duyên đến thế đã quà thì phải mua đủ không thì đừng mua nữa. Chị khinh con gái tôi không chồng mà có con phải không. Thế nên mới không thèm mua quà tặng mẹ con nó chứ gì.
Trong lúc mẹ chồng mắng té tát thì người yêu chỉ nói được một câu: “Mẹ đừng nói nữa ăn đi kẻo thức ăn nguội hết giờ”. Còn tôi cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mọi khi anh chỉ nói cho tôi có 2 chị gái đã lấy chồng rồi ai ngờ vẫn còn một bà chị chưa chồng mà chửa đang sống cùng với bố mẹ.
Cố phân bua với bà và tỏ ý xin lỗi nhưng bà không chấp nhận. Sắp ăn cơm mà bà hùng hổ vào phòng lấy hộp quà tôi tặng ra ném vào thùng rác. Thậm chí bà còn bắt anh chị cả mang quà ném đi. Có lẽ anh cả không nhịn được nữa liền quát ầm lên:
- Mẹ thôi đi, em ấy đã nói là không biết nhà mình có thêm người rồi, có trách thì trách chú út sao lại không kể chị gái nó đang sống cùng với bố mẹ. Mà em ấy có lòng là tốt rồi sao mẹ cứ gây khó dễ cho em ấy vậy, mẹ định để con trai ế vợ sao.
- Không có cô này thì có cô khác con trai tôi không thiếu gái theo, chứ không thể để loại con gái không phép tắc ghê gớm bước vào nhà này được.
Chưa kịp ăn miếng cơm nào bà đã cau mày nói những lời lẽ đuổi tôi về. Anh chị dâu và bố của Khánh thì ra sức khuyên bà. Thế mà người yêu tôi chỉ nói nhẹ nhàng như đuổi ruồi. Trong khi đó bà chị cứ ngồi ăn hết miếng này đến miếng khác có vẻ mãn nguyện lắm. Đến nước này tôi không còn gì lưu luyến nữa liền đứng dậy nói:
- Nhờ bữa cơm hôm nay em mới hiểu về con người nhu nhược và gia đình lộn xộn của anh, nếu không chắc lấy nhau về em lại mang tiếng một đời chồng mất.
Nói xong tôi bước ra khỏi nhà chồng tương lai bằng cách bịt lỗ tai lại cho khỏi phải nghe những lời chửi mắng của mẹ và chị chồng tương lai. Mặc cho anh chạy theo xin lỗi và hứa sẽ thay đổi nhưng tôi hiểu bản chất con người ăn sâu theo thời gian rồi khó có thể sửa đổi được.
Ra ngoài đường không khí Giáng sinh ùa về khiến tôi nhanh chóng quên đi bữa ăn ra mắt thảm hại của mình.
Theo VA/Giadinhvietnam

>> xem thêm

Bình luận(0)