Không thể dứt bỏ người chồng bắt cá hai tay

Google News

Khi đang còn học đại học, như một định mệnh do ông trời sắp đặt, tôi đã được gặp anh, người sẵn sàng chiều chuộng tôi mọi thứ, trong khi trước đó có đến “cả tá” đàn ông thích tôi nhưng không thể cho tôi một niềm vui, dù là điều nhỏ nhất.

Cũng từ đó, tôi đã yêu anh, thương anh hết mực và đã đưa ra quyết định đồng ý lấy anh sau khi tốt nghiệp đại học, dù cho điều kiện cuộc sống của cả hai chưa sẵn sàng. Đến nay cả hai chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc trong suốt hai năm mà không cần giấy đăng ký kết hôn và cũng chưa có em bé.
Nhưng thời gần đây, tôi đã rất sốc, cảm thấy cả bầu trời như đổ sập xuống khi phát hiện anh ngoại tình với một nữ đồng nghiệp trẻ làm cùng công ty, có quốc tịch Nhật Bản. Ngọn nguồn bắt đầu từ việc cô ấy khi chia tay bạn trai quen bảy năm, anh là đồng nghiệp cùng công ty đã hỏi han, an ủi rồi cả hai đến với nhau bắt đầu bằng cái nắm tay, dạo phố. Theo những tin nhắn bằng tiến Anh trong taì khoản Instagram mà tôi đọc được, ở công ty, cả hai cùng nhau chia sẻ, đồng cảm khi gặp khó khăn trong công việc.
Khong the dut bo nguoi chong bat ca hai tay
Ảnh minh họa. 
Đúng có câu “nhất cự ly, nhì tốc độ”, họ đã có tình cảm với nhau. Điều đó đã khiến tôi đau khổ, vật vã trong suốt thời gian dài. Tôi cứ như mưa, khóc liên tục khi thấy anh, hay lúc ở bên cạnh anh. Nhất là vào những đêm, tôi nằm cạnh anh mà như nằm một mình, nước mắt tôi lại cứ rơi mà không biết nên làm sao. Càng đau đớn hơn khi anh lạnh lùng, lạnh nhạt như thể tôi với anh như chưa từng có gì với nhau.
Đáng sợ hơn, anh hứa chia tay với nhân tình nhưng anh vẫn lén lút qua lại với cô ấy. Tôi hỏi lý do sao không dứt? anh nói một cách đơn giản rằng anh thương người đó thật sự, tình cảm rất mãnh liệt. Tình cảm với vợ không còn nữa, anh chỉ muốn ở bên người đó thôi. Tôi sợ mất anh nên khuyên anh nghỉ việc để tránh chạm mặt với cô ấy nhưng anh không đồng ý vì công việc ở đó là tâm huyết của anh. Thậm chí anh sẵn sàng chấp nhận việc tôi … có lăng nhăng với đồng nghiệp như thế nào đi nữa…!
Tôi thấy mình đã hết hy vọng nên đã quyết định dọn đi, rời xa người chồng tôi hết mực yêu thương. Anh đã cố níu kéo tôi nhưng tôi muốn anh làm rõ chuyện tình cảm giữa tôi với anh, anh với nhân tình rồi tôi mới trở về.
Cuối cùng anh nói rằng “chồng chọn vợ vì người đó như cơn mưa rào tưới mát đời khi vợ không quan tâm chồng. Chồng có tưởng tượng một ngày mất người đó nhưng chưa tưởng tượng được vợ sẽ bỏ chồng”. Lúc đó, thái độ của anh rất đau khổ khiến tôi càng đau lòng thêm.
Cú sốc cứ tiếp diễn, dài hơi cho đến khi anh lại đưa ra một quyết hết sức bất ngờ khác rằng anh muốn chăm sóc cho cả hai. Đồng nghĩa sẽ có lúc anh ở bên cô ấy, ở cạnh tôi, mà tôi lại lại cần một người trọn vẹn chứ không phải một trái tim đã có mảnh vỡ.
Lòng tôi ngày rối bời như mạng nhện giăng kín cả một ngôi miếu hoang nhưng anh vẫn cứ giữ, không cho tôi rời xa anh để chấm dứt chuỗi ngày đau khổ. Tôi yêu anh nên không biết nên phải làm gì, đưa ra một quyết định để không hối tiếc cho một cuộc tình...
Theo Thu Thu/ Lao động thủ đô

>> xem thêm

Bình luận(0)