Không muốn chia tay người bên cạnh mình 5 năm và bạn gái mới

Google News

Tôi không thể bỏ người yêu mình 5 năm nhưng cũng không muốn chia tay với người yêu mới.

Tôi năm nay 25 tuổi, hiện tại tôi có một mối tình 5 năm. Tôi và em yêu nhau êm đềm, cả hai ít cãi vã. Em là mối tình đầu của tôi. Từ trước đến nay tôi luôn yêu em hết lòng và chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em. Tôi biết em là một cô gái tốt, hiền lành và em cũng yêu tôi rất nhiều. Chúng tôi đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng cả hai đang cần dành thời gian cho sự nghiệp. Chúng tôi đều muốn kinh tế ổn định một chút rồi mới đám cưới. Tình yêu êm đềm làm tôi có cảm giác chán em. Yêu nhau quá lâu nên mọi thứ dường như chỉ là thói quen.

 

Khong muon chia tay nguoi ben canh minh 5 nam va ban gai moi

Ảnh minh hoạ 

Gần đây tôi gặp được một cô gái khác. Tôi cảm thấy mình có chút rung động với cô gái đó. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau mỗi ngày, thậm chí vài lần nói chuyện tới sáng. Tôi thích giọng nói của em. Mỗi lần bên em tôi đều thấy vui vẻ khác hẳn với cảm giác khi tôi bên cạnh người yêu. Tôi không nghĩ mình sẽ yêu người con gái này, cô ấy cũng nghĩ như tôi, giờ không ngờ chuyện đó lại xảy ra. Chúng tôi yêu nhau nhưng tôi không thể nói với cô ấy là tôi đã có bạn gái. Tôi không thể bỏ người yêu mình vì còn tình nghĩa 5 năm qua, cũng không muốn bỏ người mới vì đó là tình yêu. Tôi biết nói ra sự thật thì người mới sẽ bỏ tôi ra đi ngay. Thật sự tôi không biết cách giải quyết ra sao nữa. Tôi cảm thấy mình yêu người mới hơn cả bản thân, chỉ muốn làm sao lo lắng, chăm sóc người đó cả đời. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi. 

Theo Ngọc Vân/DNVN

>> xem thêm

Bình luận(0)