Không đồng ý chia tay, bồ nhí dọa nói sự thật với vợ

Google News

Mọi thông tin của tôi cô ấy đều nắm hết nên tôi rất sợ, lo lắng hơn cả là vợ tôi sẽ đau khổ, gia đình tan vỡ.

Tôi năm nay 38 tuổi, có vợ và 2 con. Vợ tôi là người chăm chỉ, đảm đang. Riêng chuyện chăn gối thì chúng tôi lại không hợp nhau, chúng tôi chỉ làm việc đó vì trách nhiệm, có khi mấy tháng mới quan hệ 1 lần.
Cách đây 1 năm, tôi quen một cô sinh viên. Tôi cảm thấy như mình được sống lại thời trai trẻ với bao cảm hứng. Tôi yêu chiều và lo cho cô ấy về kinh tế, cô ấy nghiễm nhiên trở thành người tình của tôi.
Ảnh minh họa. 
Giờ đây, tôi không muốn kéo dài mối quan hệ này nữa, vì tôi sợ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Tôi đã đề nghị dừng lại nhưng cô ấy nói với tôi rằng nếu bị tôi bỏ rơi, cô ấy sẽ nói cho vợ tôi biết, sẽ thông báo với cơ quan rằng tôi là kẻ lăng nhăng.
Mọi thông tin của tôi cô ấy đều nắm hết nên tôi rất sợ, lo lắng hơn cả là vợ tôi sẽ đau khổ, gia đình tan vỡ. Tôi đã nói rõ với cô ấy là tôi không thể bỏ vợ con ngay từ đầu rồi, nhưng cô ấy vẫn không chịu.
Giờ tôi rất lo lắng, tôi không biết giải quyết thế nào cho êm đẹp?
Theo VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)