Hãy đưa người đàn ông bên cạnh bạn đọc ngay bài này

Google News

Mỗi chọn lựa trong cuộc sống này đều có cái giá của nó, bao gồm cả sự chọn lựa về tình yêu.

Lựa chọn một người phụ nữ xinh đẹp thì phải chấp nhận cô ấy tiêu xài.
Lựa chọn một người phụ nữ biết kiếm tiền thì phải chấp nhận cô ấy không chăm sóc được gia đình.
Lựa chọn một người phụ nữ chăm sóc gia đình thì phải chấp nhận cô ấy không biết kiếm tiền.
 Ảnh minh họa.
Lựa chọn một người phụ nữ dũng cảm kiên cường thì phải chấp nhận sự cố chấp ngang bướng của cô ấy.
Lựa chọn một người phụ nữ của công chúng thì phải chấp nhận cô ấy không thể 24/24 bên cạnh.
Lựa chọn một người vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp thì phải chấp nhận cô ấy sẽ có hàng trăm người đàn ông khác “rình mò”.
Lựa chọn một người phụ nữ độc lập giỏi giang thì phải chấp nhận sự ngang ngược của cô ấy.
Lựa chọn một cô gái chân phương, cục mịch thì phải chấp nhận việc không phải điều gì cô ấy cũng biết.
Lựa chọn một cô gái con nhà phố, bố làm to thì phải chấp nhận tính tiểu thư.
Lựa chọn một cô gái có tài ăn nói thì phải chấp nhận cô ấy lắm lời.
Lựa chọn một cô gái luôn dành hết tâm trí cho gia đình, chồng con thì phải chấp nhận cô ấy ghen tuông, hờn lẫy.
Cuộc đời của mỗi người là một chuỗi dài của những sự lựa chọn. Có sự lựa chọn dẫn ta đến niềm vui và hạnh phúc nhưng cũng có sự lựa chọn đẩy ta rơi xuống vực thẳm hố sâu của cuộc đời.
Và dù cho sự lựa chọn đó dẫn chúng ta đi đâu, về đâu, không ai trong chúng ta lại không phải trả giá cho sự lựa chọn đó.
Cái gì trong cuộc đời cũng có giá của nó hết. Giá của cái nắm tay lúc về già là bao nhiêu giông bão của tuổi trẻ. Hi vọng mỗi chúng ta đều nghĩ được khi muốn chấm dứt hãy nghĩ về những lý do khiến chúng ta bắt đầu ! Nghĩ về những phút giây hạnh phúc bên nhau!
Theo Phunugiadinh

>> xem thêm

Bình luận(0)