Hậu đám cưới với chồng soái ca, tôi khóc ròng vì hối hận

Google News

Trước khi đến với chị anh ấy đã có nhiều mối quan hệ khác rồi. Chẳng qua thấy chị công việc đàng hoàng, trẻ trung hợp với ý định có một hậu phương đáng tin cậy nên anh ấy muốn cưa đứt, đục suốt nhanh thế thôi.

Tôi không cho rằng những mối lương duyên chồng, vợ do tình yêu sét đánh là sai, ở trường hợp của chị lại càng không sai, khi chị và người đàn ông mình yêu thương quyết tâm đến với nhau. Tuy vậy, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện 'Ngoài luồng' ty tỷ lần, chồng vẫn một mực 'yêu vợ suốt đời', chị cứ bình tĩnh suy nghĩ xem chị có vội vàng quá không, trong lúc đôi bên gia đình đều có lời khuyên là hãy từ từ tìm hiểu cho rõ ngọn nguồn rồi mới làm đám cưới?
Hau dam cuoi voi chong soai ca, toi khoc rong vi hoi han
Ảnh minh hoạ: Internet 
Theo tôi tính trăng hoa, thích ngoại tình, thích hưởng thụ bản năng không phải bỗng dưng mà có. Đó là quá trình, là bản chất của một con người, ở đây với chồng chị tôi dám chắc trước khi đến với chị anh ấy đã có nhiều mối quan hệ khác rồi. Chẳng qua thấy chị công việc đàng hoàng, trẻ trung hợp với ý định có một hậu phương đáng tin cậy nên anh ấy muốn cưa đứt, đục suốt nhanh thế thôi.
Bây giờ chị đã nhìn ra được tính cách thật của chồng, đã có quyết định chia tay anh ấy, việc này tôi không cần phải bàn, chỉ mong chị cân nhắc mọi lẽ, cần thì có thể báo cáo sự việc cho bố, mẹ đôi bên biết để họ cùng chung tay phân xử chuyện của vợ, chồng chị cho có trước, có sau chị ạ.
Một lần đổ vỡ là một lần đau buồn, mong chị qua trắc trở, éo le này rút ra được kinh nghiệm cho chuyến đò sau nếu chị còn muốn đi bước nữa. Chúc chị may mắn và thành công.
Theo Ngọc Hà/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)