Đốt vàng mã cho người bà vừa mất, nam thanh niên mù mắt

Google News

Đứng đốt vàng mã, đồ dùng của bà ngoại mới mất, bất ngờ tiếng nổ lớn vang lên khiến nam thanh niên ở Hoà Bình ôm mặt, máu chảy ròng, nhãn cầu mắt trái vỡ toang.

Nam bệnh nhân của vụ tai nạn là anh B.V.G, 30 tuổi vào viện đêm 31/10 trong tình trạng vỡ nhãn cầu mắt trái.
Người nhà cho biết trưa hôm xảy ra tai nạn, anh G đứng hoá vàng mã và đốt các đồ vật (chăn, màn, nệm, quần áo...) của bà ngoại vừa mất mấy ngày trước.
Một tiếng nổ lớn vang lên khi anh G đang đốt đồ theo phong tục. Mọi người nhìn thấy anh G ôm mặt, máu chảy nhiều.
Dot vang ma cho nguoi ba vua mat, nam thanh nien mu mat
 
Sau khi được đưa tới trạm y tế xã sơ cứu, anh G được chuyển lên Bệnh viện Mắt Trung ương lúc 21h.
Tại đây, các bác sĩ đánh giá nhãn cầu mắt trái bệnh nhân bị vỡ, không có khả năng hồi phục nên trong đêm, kíp phẫu thuật đã cắt bỏ mắt trái của nam bệnh nhân có 1 vợ, 2 con này.
Theo BS Cương, tổn thương mắt do hoả khí như trường hợp của anh G là không hiếm tại bệnh viện này. Lý giải vì sao đốt đồ vàng mã và đồ dùng có thể gây ra tiếng nổ lớn và thương tích nghiêm trọng, BS Cương cho hay nguyên nhân có thể do lẫn các chất dễ gây cháy nổ mà không biết như: pin điện thoại, pin đồng hồ, bật lửa ga, cồn xoa bóp hoặc một số chai lọ thuốc…
Theo Võ Thu/Giadinh.net.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)