Điếng người phát hiện vợ gửi ảnh khỏa thân cho đàn ông lạ

Google News

Với con mắt của một chuyên gia từng can thiệp vào hàng trăm vụ ngoại tình, tôi cho rằng, những người gửi ảnh khỏa thân cho nhau, là họ chưa nhìn thấy cơ thể của nhau. Đã thấy rồi thì không gửi ảnh nữa.

Chưa bao giờ Thúy thấy mình bị chồng kiểm soát ngặt nghèo đến thế. Bầu không khí nặng nề này bắt đầu từ khi Quang đi làm về sớm, vô tình nghe được một cuộc điện thoại của Thúy với một người nào đó. Thúy nói rất khẽ bằng cái giọng êm ái, dịu dàng pha chút tinh nghịch. Đúng như cái giọng mà ngày xưa khi mới yêu, Thúy nói với Quang.
Từ đó, Quang theo dõi từng đường đi nước bước của Thúy như một thám tử. Anh hay bí mật nghe trộm điện thoại của vợ. Những câu chuyện của họ cũng không có gì đặc biệt. Quang không tức tối về nội dung câu chuyện mà tức vì giọng nói ngọt ngào của Thuý, cả tiếng cười cũng như gợi lại kỷ niệm xa xưa.
Dieng nguoi phat hien vo gui anh khoa than cho dan ong la
Gửi ảnh khỏa thân cho người lạ là một việc làm vô cùng nguy hiểm. 
Một hôm, tình cờ Quang nghe máy vợ báo có tin nhắn. Thấy vợ nhìn lướt màn hình rồi giấu ngay điện thoại đi, Quang giằng co đòi xem bằng được và phát hiện rất nhiều cuộc trò chuyện đầy tình cảm giữa Thúy và kẻ nào đó.
Đêm đó hai người xảy ra "đại chiến". Quang đòi li dị. Thúy khóc thật nhiều rồi xin lỗi Quang, xin anh tha thứ. Quang yêu cầu vợ phải nói thật hết mọi chuyên. Thúy thú nhận mới liên lạc với người đàn ông kia khoảng bốn tháng nay.
- Chỉ nhắn tin hay gặp nhau rồi
- Em thề với anh là chưa gặp
- Ngoài những tin nhắn, có gửi hình ảnh gì không
Thúy ngập ngừng:
-Không … à … có gửi mấy cái ảnh
-Ảnh gì? Cô phải nói thật vì không có gì qua được mắt tôi đâu
-Ảnh bình thường
-Có ảnh khỏa thân không?
Trong cơn hoảng loạn, Thúy khẽ gật đầu
Quang nghe vợ thú nhận mà lòng đau tê tái, cảm giác như bị ai đó cầm dao đâm vô tim mình. Lúc này hàng ngàn câu hỏi cứ lồng lên như ngựa trong đầu Quang. Thứ nhất là họ quen nhau như thế nào, ở đâu? Họ đã có “quan hệ” nhau chưa? Quang đâm nghi ngờ cả việc không biết thằng Út có phải con anh không vì nhìn mãi vẫn thấy nó không có nét gì giống mình. Quang muốn đi xét nghiệm ADN nhưng chưa thực hiện được. Lẽ nào bao lâu nay bị vợ "cắm sừng" mà Quang không hề hay biết. Anh như người quẫn trí.
Từng can thiệp, tư vấn hàng trăm vụ ngoại tình, tôi cho rằng, sự thực chuyện của Quang không đến nỗi "động trời" như anh nghĩ. Những người còn gửi ảnh khỏa thân cho nhau, là họ chưa nhìn thấy cơ thể của nhau. Đã thấy rồi thì không gửi ảnh nữa. Ta không nên căn cứ vào đó bắt ép họ phải khai hết “sự thật”. Khi họ không còn gì để khai nữa mà vẫn bị “ép cung”, họ sẽ phản ứng tiêu cực, kể cả chấp nhận ly hôn, và thế là tan vỡ và cả hai cùng đau khổ.
Tất cả những quyết định chợt đến trong cơn nóng giận thường là không chuẩn. Nhân vật Quang trong câu chuyện trên chắc chắn là vẫn còn yêu vợ, không thì anh ta đã không đau đớn đến thế. Nếu cuộc hôn nhân này tan vỡ, hai đứa con phải chia lìa thì cả hai vợ chồng sẽ còn đau đớn gấp bội. Bình tĩnh tìm ra cách khác có thể mọi việc sẽ có chiều hướng tốt đẹp hơn.
Dieng nguoi phat hien vo gui anh khoa than cho dan ong la-Hinh-2
Vì sao người ta có nhu cầu gửi ảnh khỏa thân cho nhau? 
Không thể tha thứ một cách dễ dàng nhưng Quang cần nên biết, không chỉ mình cô ấy có lỗi. Anh cũng có lỗi. Bấy lâu nay anh luôn theo dõi vợ chẳng khác gì thám tử. Không có lòng tin thì làm gì duy trì được tình yêu?
Thời nay vợ đẹp, thế nào cũng có trai theo. Nếu quá ghen tuông là mất vợ. Nuôi dưỡng được tình yêu trong hôn nhân mới là cách giữ vợ hiệu quả nhất. Sự nghi ngờ dẫn đến việc xét nghiệm AND cho con mà một số người đã làm là một hạ sách, nó xúc phạm và làm tổn thương nghiêm trọng đến bạn đời của họ. Độ lượng, tha thứ và khôi phục lại tình yêu mới là phương cách hữu hiệu để cứu vãn hôn nhân. Tất nhiên, cần thiện chí từ cả hai phía, còn nếu người có lỗi vẫn cố tình dấn sâu vào tội lỗi thì lúc ấy câu chuyện sẽ chuyển sang hướng khác.
Ly hôn bây giờ không khó. Ngăn chặn được ngoại tình và giữ được người mình yêu, giữ được gia đình trọn vẹn mới khó.
Theo Trịnh Trung Hòa/Thegioitiepthi

>> xem thêm

Bình luận(0)