Đau khổ khóc thầm hàng đêm khi người yêu cũ có bạn gái mới

Google News

Thật ra chúng em đã chia tay rồi, em chẳng còn là gì với anh ấy nữa. Em biết em đang ghen, có lẽ em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

Anh là mối tình đầu của em. Hai gia đình sống trong cùng một chung cư. Chúng em yêu nhau khi em bắt đầu học lớp 12. Chuyện tình kéo dài được gần 2 năm thì bọn em chia tay nhau 3 tháng trước khi anh đi du học. Tuy đã chia tay nhưng chúng em vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với nhau qua mạng xã hội. Anh xa nhà đến nay đã được 6 tháng.
Dau kho khoc tham hang dem khi nguoi yeu cu co ban gai moi
 
Thời gian gần đây, em thấy anh thường xuyên đăng ảnh vui vẻ bên bạn bè. Anh đặc biệt thân mật với một bạn gái rất xinh. Em vào trang cá nhân của cô ấy thì thấy cô ấy cũng đăng nhiều ảnh thân mật với người yêu cũ của em. Bạn bè của hai người cũng chúc tụng cho mối quan hệ của họ.
Thật ra chúng em đã chia tay rồi, em chẳng còn là gì với anh ấy nữa. Em cảm thấy buồn vô cùng. Em biết em đang ghen, có lẽ em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Mỗi ngày em vẫn theo dõi cuộc sống của họ qua mạng rồi tự dày vò, lại khóc thầm hàng đêm. Em không biết phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này.
Theo PV/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)