Cưới được nửa năm, chồng đã đòi ngủ riêng

Google News

Anh lấy lý di làm việc muộn, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi và con nên đòi ngủ riêng sau nửa năm kết hôn...

Tôi và chồng cưới nhau được hơn 6 tháng, trước khi cưới nhau, chúng tôi cũng có thời gian yêu đương, tìm hiểu hơn 1 năm. Trong khoảng thời gian ấy, chồng luôn thể hiện là một người đàn ông có trách nhiệm, yêu chiều và chăm sóc tôi.
Đám cưới của chúng tôi được sự ủng hộ của hai bên gia đình, nhất là mẹ tôi. Mẹ khen anh đẹp trai, có trách nhiệm với vợ và gia đình nhà vợ, anh cũng rất lẽ phép trong những lần tiếp xúc với mẹ tôi.
Ảnh minh họa. 
Chồng tôi làm công việc liên quan đến sáng tạo, anh thiết kế nội thất cho những căn hộ chung cư. Anh rất yêu công việc này, nên trong đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc.
Thi thoảng, anh cũng thức đêm để làm việc, tôi chưa bao giờ phàn nàn về việc đó, vì đó không chỉ là công việc yêu thích của anh mà còn là công việc để anh kiếm tiền lo cho gia đình, cuộc sống của vợ chồng, con cái tôi sau này.
Hiện tôi đang mang bầu được 3 tháng, từ ngày tôi mang bầu, anh ít đòi hỏi tôi quan hệ, anh nói anh sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Tôi cũng đồng ý với suy nghĩ đó, nhưng mấy hôm nay anh lại đòi sang ngủ riêng ở phòng khác với lý do, anh thức đêm làm việc, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi và con.
Nói là làm, anh dọn đồ đạc sang phòng khác ngủ. Tôi không thích điều đó, vì thứ nhất, mọi khi anh làm việc đêm, tôi vẫn ngủ bình thường, không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thứ 2, có anh ngủ cùng, tôi còn cảm thấy yên tâm và ngủ ngon hơn là ngủ một mình. Tôi cũng nói vậy với anh, nhưng anh không chịu, cứ nhất quyết ngủ riêng.
Hôm sau anh đi làm, tôi mò vào máy tính của anh phát hiện đêm qua anh xem phim xxx trên máy tính, xem rất nhiều. Tôi chưa dám nói chuyện với chồng về việc này, cũng không biết có nên nói hay không, vì sợ anh nghĩ tôi xâm phạm quyền riêng tư của anh.
Nhưng cứ nghĩ mãi, có phải gần đây chồng ít quan hệ, đòi ngủ riêng vì lo lắng cho giấc ngủ của mẹ con tôi không, hay anh cố tình ngủ riêng vì không tìm thấy hứng thú khi ngủ với tôi, anh ngủ riêng để tự do xem phim xxx để không bị tôi làm phiền. Có khi nào chồng đã thay lòng đổi dạ, có người đàn bà khác không?
Theo Ngọc/Đất Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)