Cô gái xả thân cứu 3 đứa con trong đám cháy và cái kết ngọt ngào

Google News

Thấy ngôi nhà đối diện đang cháy bùng bùng trong lửa, chị Angel Fiorini đã xả thân cứu 3 đứa con ra khỏi đám cháy và phải nhập viện vì vết bỏng quá nặng.

Angel kể lại, cô thức dậy vào nửa đêm hôm đó khi ngôi nhà của cô ở Washington bị bao phủ bởi lớp khói dày. Kiểm tra tình hình, Angel thấy ngôi nhà đối diện với nhà mình đang chìm trong biển lửa.

Mẹ xả thân cứu 3 đứa con và cái kết ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng

Giữa bi kịch, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là những đứa con mình. Cô biết, các bé Gianna (8 tuổi), Vinnie (4 tuổi) và Rosalie (2 tuổi) còn đang ngủ. Không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, Angel đã băng qua biển lửa vào ngôi nhà để cứu lũ trẻ.

Angel kể lại ngôi nhà cháy rất nhanh và khói bốc mù mịt đến mức cô không thể nhìn thấy đường vào. Angel nói lúc đó không có ai ở đó để gọi giúp đỡ nhưng cô biết mình không nên lãng phí một giây phút nào nữa. May mắn thay, cô biết lũ trẻ ở đâu.

Mẹ xả thân cứu 3 đứa con và cái kết ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng

Lấy hết sức mạnh và lòng can đảm, Angel tiến đến phòng Gianna và kéo cô bé ra ngoài cửa trước. Việc lao vào đám cháy để cứu người không phải dễ dàng, Angel thấy da của mình bỏng rát nhưng vẫn cố ôm Gianna, cả 2 đều bị bỏng. Tiếp theo đó, Angel đã cứu cả bé Vinnie và Rosalie.

Mẹ xả thân cứu 3 đứa con và cái kết ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng

Angel gần như đã chết trong bệnh viện vì bị nhiễm khuẩn, viêm phổi và tắc mạch phổi. Việc tắc mạch phổi không gây tử vong, tuy nhiên Angel đã tiếp xúc với quá nhiều khói trong đám cháy khiến cho cục máu đông trong phổi của cô quá lớn và cô ấy có thể chết nếu không được điều trị kịp thời.

Mẹ xả thân cứu 3 đứa con và cái kết ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng

Angel đã trải qua một quá trình hồi phục dài và cần phải thực hiện nhiều ca mổ để ghép da. Khi biết được thông tin về vụ cháy, cộng đồng đã quyên góp tiền để giúp Angel xây lại một ngôi nhà mới trên nền ngôi nhà cũ đã bị cháy.

Mẹ xả thân cứu 3 đứa con và cái kết ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng

Tuyệt vời hơn thế, sau khi hồi phục hoàn toàn, Angel đã cưới Aaron - bố của 3 em bé. Angel và Aaron đã hẹn hò với nhau 15 năm, có với nhau 3 con và không có ý định kết hôn.

Tuy nhiên, những gì xảy ra trong đám cháy đã khiến tình cảm của họ trở nên sâu đậm và dần thay đổi suy nghĩ. Angel nói đám cưới không chỉ để kỷ niệm tình yêu của họ mà còn để chúc mừng sự sống sót diệu kỳ của 4 mẹ con.

Theo Quỳnh Trang / Em Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)