Chồng tôi muốn mua cổ phiếu dù không biết gì

Google News

Chồng không có kiến thức tài chính, khăng khăng dùng 300 triệu đồng của nhà đem đi đầu tư cổ phiếu lấy lời.

Chong toi muon mua co phieu du khong biet gi
Ảnh minh họa 

 

Hai vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng, làm công ăn lương. Cả hai chúng tôi đang có sổ tiết kiệm 300 triệu đồng, tính làm vốn cho hai con học hành sau này. Bao năm nay, chúng tôi vẫn gửi tiền ở ngân hàng nhưng lãi suất ngày càng thấp vì dịch.

Sau một lần gặp bạn học cũ, nghe anh ta khuyên, chồng tôi như bị "tẩy não", đòi tiết kiệm đầu tư cổ phiếu, nói rằng lãi gấp đôi, gấp ba tiền lãi ngân hàng. Tôi thấy rất lo lắng, khuyên can chồng nhưng anh cứ khăng khăng đòi lấy tiền ra đầu tư vào ngày mai, mắng tôi chỉ có trình độ phổ thông nên không biết gì. Tôi không biết phải làm sao, rất sợ chồng bị lừa to. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!

Theo Ngôi sao

>> xem thêm

Bình luận(0)