Chồng công khai ngoại tình trong kỳ nghỉ cùng cơ quan

Google News

Tôi tế nhị dắt con ra xa các cặp tình nhân đang tay trong tay, môi trong môi. Nhưng trong khung cảnh lãng mạn đó, con chợt reo lên: “Ba kìa mẹ”… Nhìn theo hướng con chỉ, tôi chết lặng thấy anh và Linh đang hôn nhau đắm đuối dưới ánh đèn.

Yêu anh 8 năm, tôi đã đi tới hôn nhân sau khi bước qua miệng đời chuyện ba anh nổi tiếng gái gú, cờ bạc; bước qua bao gian nan tuổi trẻ khi chưa ổn định nghề nghiệp, chia nhau từ 20 ngàn đồng để đổ xăng; bước qua những bồng bột của tuổi trẻ khi anh lên giường với cô gái hơn anh 2 tuổi…
Tôi còn nhớ lần ấy tôi biết chuyện anh lỗi lầm cũng là năm thứ 6 chúng tôi yêu nhau. Tôi nói chuyện chia tay bình tĩnh và rõ ràng. Anh ngồi đó lặng im, hút thuốc rồi châm đầu thuốc lá cháy đỏ lên cánh tay cho phỏng như một lời thề độc… Và trong thứ tình cảm vừa yêu vừa đau ấy, trước sự níu kéo mãnh liệt của anh, tôi đã tha thứ.
Chong cong khai ngoai tinh trong ky nghi cung co quan
Ảnh minh họa. 
Tôi nghĩ đàn ông ai cũng có sai lầm nhưng chỉ lần là đủ, nếu có lần thứ hai, chắc chắn đó đã là bản chất, tôi sẽ không thể tha thứ.
Thêm hai năm nữa, chúng tôi làm đám cưới. Dù khó khăn về kinh tế nhưng chúng tôi thật sự rất hạnh phúc, đứa con kháu khỉnh ra đời. Anh giỏi làm kinh tế, lo cho vợ con từng chút một. Đôi lần tôi cũng bóng gió nhắc chuyện cũ, vì muốn anh hãy nâng niu tổ ấm này mãi mãi. 
Thực tâm tôi rất yên tâm khi anh chỉ quan tâm kiếm tiền, đặt mục tiêu xây nhà, mua xe… Nhớ lại chuyện anh với cô gái năm xưa, tôi tự hỏi, nếu như ngày ấy tôi không bao dung thì chắc gì tôi đã có người chồng tốt như anh. Thời nay đàn ông tốt hiếm lắm. Gia đình tôi cũng rất tự hào khi con gái mình lấy được người chồng tuyệt vời, trái với lo sợ “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” định kiến.
Cuộc sống đơn giản, yên bình nên tôi không dự cảm được sẽ có sóng ập vào mái ấm. Đầu hè, chồng thông báo công ty sẽ đi du lịch hai ngày, anh rủ hai mẹ con đi cùng cho vui nhưng tôi từ chối, vì trúng ngày tôi phải tổ chức sự kiện.
Phút cuối, có chút thay đổi lịch trình nên tôi đưa con đi cùng anh. Cả nhà chuẩn bị xuất phát, anh không quên mua ba bộ bài để giải trí cho vui. Chặng đường dài và đi tham quan nhiều địa đểm, tham gia nhiều hoạt động vui chơi nên tối đến tôi muốn đi ngủ sớm. Còn anh tụ tập đánh bài với mấy anh em và dặn dò mẹ con đi ngủ đừng chờ.
Cơ quan tôi cũng vậy, gọi là đi du lịch chứ ăn xong là thanh niên nam nữ ngồi đánh bài đến sáng, thậm chí đến trưa chiều hôm sau rồi lên xe về luôn. Tôi hiểu và không làm phiền chồng.
Mệt là thế, nhưng nằm đến tận 23 giờ, tôi chưa ngủ được vì đứa con 4 tuổi cứ nhoi nhoi đòi chờ ba, đòi sang phòng mấy cô chú chơi, đòi đi ra biển xem lửa trại… Hai mẹ con quyết định thay đồ ra dạo biển. Giữa đêm, thành phố du lịch vẫn tấp nập, quán nước, nhà hàng ven biển vẫn đông người ra vào, những cặp tình nhân ngồi ngắm biển, rủ rỉ tâm tình…
Tôi tế nhị dắt con ra xa các cặp tình nhân đang tay trong tay, môi trong môi. Nhưng trong khung cảnh lãng mạn đó, con chợt reo lên: “Ba kìa mẹ”… Nhìn theo hướng con chỉ, tôi chết lặng thấy anh và Linh đang hôn nhau đắm đuối dưới ánh đèn, cử chỉ thân mật lộ liễu. Linh là cô gái trẻ đẹp, làm bên bộ phận chăm sóc khách hàng công ty anh. Cô đi một mình trong chuyến du lịch này.
Kéo con đi ngược lại, dù hụt hơi, tôi cố giải thích cho con rằng đó không phải là ba, chứ ba đang đánh bài trong khách sạn… Rồi tôi không còn nhớ con mình đã hỏi những gì, hình con cũng cảm thấy điều gì đó không ổn nên cứ hỏi đi hỏi lại chuyện vừa chứng kiến… 
Đầu tôi lùng bùng, đôi chân nặng trĩu, cố bước nhanh về phòng. Khi con đã ngủ, tôi sang phòng mấy anh em xem, hi vọng chồng đã về. Đông đủ cả, nhưng không có Linh, không có anh. Tôi cũng không đủ sức để hỏi dò, cũng sợ sẽ khóc. Muốn quay lại chỗ lúc nãy để bắt được tận tay, tung hê cho thỏa nỗi lòng nhưng con còn ngủ, không thể bỏ con mà đi. Điện thoại anh thì đang để ở phòng. Tôi ngồi đó, đau đớn.
Ngồi dựa vào tường, tôi cố đoán xem những khác thường của anh bắt đầu từ khi nào. Điện thoại của anh không có gì ngoài những tin nhắn công việc. Anh cũng đi làm giờ hành chính, công việc áp lực, về nhà còn làm thêm nên người lúc nào cũng mệt lử rồi còn thời gian đâu nghĩ đến chuyện ngoại tình. Không có dấu hiệu gì để tôi nghi ngờ, vậy họ bắt đầu từ khi nào?…
Ba giờ sáng chồng về, tôi bình tĩnh đến lạ lùng để nói hết mọi chuyện và đề nghị ly hôn.
Anh quỳ xuống thú nhận mọi chuyện, rằng lúc đầu anh chỉ thích thích vẻ đẹp hiện đại của Linh và có cảm tình Linh rất hài hước. Nhưng do Linh cũng thích anh và liên tục bật đèn xanh nên anh không kiềm chế được. Lúc nãy Linh buồn vì thấy anh vui vầy bên vợ con, anh chỉ muốn ra ngoài động viên cô ấy một chút thôi.
Chờ trời sáng, tôi lấy lý do là có sự kiện đột xuất nên hai mẹ con xin phép về trước. Giờ đây tôi ngồi viết đơn ly hôn, cảm thấy con đường phía trước của mẹ con tôi thật chông chênh, nhưng tôi đã quyết bước đi, còn hơn sống với nhau mà nơm nớp lo dối lừa, lo những vết thương ngày nào lở lói...
Mời quý độc giả xem video Cặp đôi ngoại tình hài hước:
 

Theo Ngọc Hà /Phụ nữ Tp HCM

>> xem thêm

Bình luận(0)